Saturday, June 10, 2017

XU ĐỜI

[Niệm khúc Mc 12:41-44; Lc 21:1-4]

Có chi mà dám khoe khoang
Buông lời nổ tựa pháo đùng, tôi ơi?
Cuộc đời đáng một xu thôi
Vậy mà quảng cáo rầm trời thấy ghê!
Giàu gì khi mới sinh ra
Hai bàn tay trắng, có chi hơn người?
Tội tôi ngập ngụa cuộc đời
Lút đầu, ngập cổ, tơi bời còn chi
Thế mà tôi vẫn dám khoe
Thật là kinh hãi, nguy to thật rồi
Đừng quăng lựu đạn, tôi ơi!
Miểng văng tung tóe khiến người bị oan
Tội đời thì lắm vô vàn
Bán hàng tỷ chứ triệu, ngàn đáng chi
Còn nhân đức được mấy xu?
Thôi đừng đùa nữa, mau chừa, tôi ơi!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 10-6-2017

No comments:

Post a Comment

Comment