Friday, June 9, 2017

ĐUỐI

[Niệm ý Mt 14:22-33; Mc 6:45-52; Ga 6:16-21]

– Thầy ơi, mau kéo con lên
Kẻo con ngộp nước chết liền, Thầy ơi!

– Đức tin con yếu lắm thôi
Chưa gì đã rối lên rồi vậy con
Có Thầy mà vẫn thấy run
Vắng Thầy thì có thể làm được chi?

– Vâng, con yếu đuối thật mà
Xin Thầy mau kéo con ra chỗ này
Chỗ này nước xoáy lắm đây
Con không bơi nổi, lạy Thầy, cứu con!

TRẦM THIÊN THU
Chiều Biển Hồ, 09-06-2017

CHAO ĐẢO
[Niệm ý Ga 6:16-21 ≈ Mt 14:22-33; Mc 6:45-52]

Con thuyền đời chao đảo
Giữa sóng biển gian trần
Thật chứ không hề ảo
Sóng nghi ngờ, phân vân

Vật lộn giữa vòng xoáy
Của cuộc sống hôm nay
Những tà thuyết sai lạc
Khiến luân lý đổi thay

Gia đình và xã hội
Cũng khốn đốn lao đao
Đôi khi thuyền Giáo Hội
Cũng đêm ngày nghiêng chao

Xin Chúa phá nỗi sợ
Và gia tăng niềm tin
Sóng đời không ngừng vỗ
Xin Chúa ban bình an

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment