Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

NGÀY QUỐC KỲ

“Hãy phất cờ làm hiệu tấn công các tường luỹ Babylon, hãy tăng cường phòng thủ, dựng lên các vọng canh, bố trí quân mai phục! (Gr 51:12)
Ngày 14-6-1777, Quốc hội đã thay thế các biểu tượng của Liên Bang Anh bằng một lá cờ có 13 ngôi sao trắng trên nền xanh với 13 sọc đỏ và trắng – biểu tượng cho 13 bang. Lá cờ này được coi là do cô thợ may Betsy Ross ở bang Philadelphia thiết kế, cô cũng là người làm chiếc lá cờ chính thức cho Hải quân Philadelphia. Số ngôi sao tăng dần khi có các tiểu bang mới gia nhập liên bang, nhưng số sọc dừng lại ở con số 15, và rồi lại giữ nguyên con số 13 sọc như cũ.
Tháng 6-1886, Bernard Cigrand đã đề nghị ngày kỷ niệm hằng năm về việc khai sinh quốc kỳ khi ông viết bài “The Fourteen of June” (Ngày 14 Tháng Sáu) trên báo Chicago Argus. Nỗ lực của Bernard đã được TT Woodrow Wilson quyết định kỷ niệm Ngày Quốc Kỳ vào ngày 14-6-1916. Nhưng mãi đến tháng 8-1949, khi TT Hary Truman ký hiến pháp và tuyên bố ngày 14-6 là Ngày Quốc Kỳ. Năm 1966, Quốc hội cũng đề nghị tổng thống ra tuyên ngôn hằng năm ấn định Tuần Lễ Quốc Kỳ, trong tuần lễ đó có ngày 14-6.
Từ lâu, lá cờ là biểu tượng hiệp lực của con người – biểu tượng của sự đồng nhất và lịch sử. Quốc kỳ Mỹ biểu hiện nhiều cuộc đời và nhiều sự kiện trong lịch sử của sự tự do, sự hy sinh và lòng can đảm. Hôm nay, hãy tạ ơn Chúa về những gì quốc kỳ của chúng ta thể hiện và về cơ hội bạn được là thành phần trong hiện tại và tương lai của quốc kỳ.
Lạy Đấng là Đá Góc Tường, xin tạ ơn Ngài về quốc kỳ của chúng con và những gì quốc kỳ thể hiện – sự hy sinh và sự phục vụ của nhiều người. Xin tạ ơn Ngài về di sản phong phú mà con có thể là thành phần trong đó và được thêm vào đó. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment