Monday, May 22, 2017

CẢNH GIÁC LUÔN

“Một mình dễ bị tấn công, có hai người, ắt sẽ đương đầu nổi; dây chập ba đâu dễ gì đứt.” (Gv 4:12)
Joe Archer là cư dân ở Bloomington, Indiana. Một chiều nọ, anh đang cắt cỏ thì phát hiện có người gặp rắc rối. Bên trong xe hơi, cảnh sát Beverly McKnight đang vật lộn với một nghi can. Và hắn bị đưa vô nhà tù ở Monroe.
Các thám tử nói rằng người đàn ông đó tìm cách trốn. Hắn đã dùng hai tay với chiếc còng choàng qua cổ Beverly khi cô lái xe. Trong khi giằng co, súng nổ khiến cô bị thương ở chân. Joe nghe tiếng kêu nên chạy tới cứu giúp. Joe nói: “Tôi mở cửa xe và nhảy lên phía sau nghi can. Tôi lấy tay khóa chặt đầu hắn và hắn phải bỏ Beverly ra.”
Cảnh sát Beverly, người chồng và ba đứa con đã cảm ơn Joe vì đã hành động can đảm. Nếu Joe không ra tay thì sao? Có thể Beverly không có cơ hội gặp lại chồng con, và có thể có những người vô tội khác sẽ bị tên tội phạm kia làm hại. Đúng là một người Samari nhân hậu xuất hiện. Trong xã hội ngày nay, chúng ta luôn phải cảnh giác, vì kẻ xấu có thể ra tay bất cứ lúc nào. Chúng ta phải lanh lẹ như Joe Archer, dù anh đang đi cắt cỏ.
Lạy Thiên Chúa là tòa tháp kiên cố, xin giúp con tìm kiếm Ngài, nhận biết nơi nào Ngài cần con và nên giúp đỡ ai hôm nay. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

CẢNH GIÁC

Hãy coi chừng kẻo bị người lừa đảo
Họ là những kẻ phạm pháp, lạc lầm
Hãy cảnh giác kẻo bị họ lôi cuốn
Mà không còn đứng vững với niềm tin [1]

Lạy Thiên Chúa, suốt ngày chúng mưu độc
Luôn phá rối việc con làm sớm khuya
Chúng chỉ nghĩ đến chuyện làm điều ác
Chúng tụ tập, theo dõi và rình mò [2]

Kẻ gian ác luôn quắc mắt rình rập
Tìm đủ cách mưu giết những chính nhân
Nhưng Thiên Chúa luôn quan phòng, che chở
Không để họ sập bẫy kẻ ác tâm [3]

Cố gắng dùng lòng NHIỆT THÀNH phục vụ
Để nhờ đó mà có được LÒNG TIN
Có lòng tin thì ĐỨC ĐỘ cũng thêm
Có đức độ rồi thêm HIỂU BIẾT nữa

Có hiểu biết sẽ có thêm TIẾT ĐỘ
Có tiết độ lại thêm KIÊN NHẪN hơn
Có kiên nhẫn lòng ĐẠO ĐỨC tăng thêm
Có đạo đức lại thêm TÌNH HUYNH ĐỆ

Khi có được tình huynh đệ quý giá
Sẽ được thêm lòng BÁC ÁI, yêu thương [4]
Tình yêu thương sẽ tỏa sáng không ngừng
Có tình yêu là có được Thiên Chúa

TRẦM THIÊN THU
[1] 2 Pr 3:17 – “Hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn, mà không còn đứng vững nữa.”
[2] Tv 56:6-7 – “Lạy Chúa, suốt ngày chúng phá rối việc con làm và chỉ nghĩ đến chuyện hại con. Chúng tụ tập, rình mò, theo dõi con từng bước để tìm hại mạng con.”
[3] Tv 37:32-33 – “Kẻ gian ác rình mò, mưu giết người công chính. Nhưng Chúa không để họ lọt vào tay ác nhân, không để bị kết án khi phải ra trước tòa.”
[4] 2 Pr 1:5-7 – “Dùng tất cả nhiệt tình để có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái.”

No comments:

Post a Comment

Comment