Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

TÂM SỰ THỊ NỞ

Lén ra vườn vắng, lắm cây
Thảnh thơi, tĩnh lặng, lên “phây” xem… hình (*)
Nói gì thì nói, thiệt tình
Bà già mù chữ, chỉ tìm hình xem
Quét ngang, quét dọc, tùm lum
Hình gì mà thấy lùm xùm vậy ta?
Thì ra thiên hạ ranh ma
Ghép hình ma với hình bà dọa nhau
Khiến thiên hạ cứ xôn xao
Chê nhiều, khen ít, tào lao không à!
Được rồi, bay biết tay bà
Mai bà trang điểm đẹp như thiên thần
Đứa nào không thích, chết liền !
Thanh niên còn khoái, già ăn nhằm gì!

VIỄN ĐÔNG
(*) Phây: Facebook.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment