Mà mất linh hồn thì có ích chi?” [*]
Vui-buồn-sướng-khổ vân vi kiếp người
Khi bật khóc, lúc chợt cười
Thấy mình không khác một người khùng điên
Tìm mình chỉ thấy nhớ quên sớm chiều
Chúa vô hình, chẳng thấy đâu
Tháng ngày chỉ thấy khổ đau chất chồng
Lo toan lắm vẫn tay không
Âm thầm cầu nguyện thấy lòng buồn tênh
Bất ngờ suy niệm Thánh kinh
Chợt nhận thấy mình chưa hiểu Giê-su
Nhiệm mầu Thánh Ý cao xa
Bóp đầu, bóp trán vẫn ngu óc người
Xin thương xót, lạy Chúa Trời
Con muốn được lời lãi Chúa mà thôi!
Ước mơ dang dở, nỗi đời phân vân
Bao ngày tháng cố vươn lên
Nhưng rồi tụt xuống để buồn lãng du
Trăm năm như bỗng dưng thừa
Bước xa chẳng được, phải về gần thôi
Xác, hồn – hai nửa cuộc đời
Quanh năm, suốt tháng bồi hồi giằng co
Cuối đời còn chút tàn tro
Một thời oanh liệt ngày xưa hết rồi!
Miên man suy nghĩ kiếp người
Nhận ra ý Chúa rạch ròi từ xưa
Con người không thể vượt qua
Phải vào quỹ đạo ý Cha trên trời
Xin cho con biết mỉm cười
Dẫu rằng trái ngược ý đời phàm nhân
TRẦM THIÊN THU
✽ Đừng Chạy Trốn Thập Giá
✽ Chuyển Hóa Đau Khổ Với Thập Giá
✽ Hạnh Các Thánh Tháng 9
✽ Chuyện Môi Trường – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/08/chuyen-moi-truong.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment