Friday, June 24, 2016

GIOAN LÃNG TỬ

Bụi đời sống kiếp lãng du
Gio-an giản dị cho qua tháng ngày
Mật ong, châu chấu có đầy
Rừng xanh, núi thẳm mà hay vô cùng
Một mình rong ruổi mọi vùng
Đi khắp nẻo đường sa mạc trần gian
Chuyên cần kêu gọi ăn năn
Miệt mài cảnh báo đường lầm, lối sai
Gio-an sống chẳng giống ai
Một đời lãng tử, tháng ngày phiêu du
Vì công lý, chẳng sợ nguy
Một lòng kiến tạo an hòa trần gian
Mở đường cho Chúa Ngôi Con
Chờ Ngài cứu độ thế nhân tội tình

TRẦM THIÊN THU

 Thánh Gioan Tẩy Giả
     https://tramthienthu.blogspot.com/2015/06/thanh-gioan-tay-gia.html
 Chứng Tích Hang Rửa Tội Của Thánh Gioan Tẩy Giả
     https://tramthienthu.blogspot.com/2016/05/chung-tich-hang-rua-toi-cua-thanh-gioan.html

CON TRẺ LẠ LÙNG

Tên Gio-an phải đặt liền
Thiên Chúa đã truyền, không được làm sai
Bởi vì chính đứa trẻ này
Là người chuẩn bị cho Ngài Giê-su

Dọn đường để Chúa bước đi
Gio-an ngôn sứ lạ kỳ biết bao
Gio-an sinh trước hóa sau
Giê-su Cứu Chúa mới cao hơn người

Gio-an nhận thức rạch ròi
Dép kia chẳng dám cởi quai đâu mà [*]
Bởi Ngài là Đức Ki-tô
Tạo nên muôn vật, sinh ra muôn loài

Mọi điều Thiên Chúa an bài
Cuộc đời như một vòng gai khoanh tròn
Cầu xin Tẩy Giả Gio-an
Cầu thay nguyện giúp chúng con đời này

TRẦM THIÊN THU
[*] Ga 1:27.


DỊ NHÂN GIOAN TẨY GIẢ

Gio-an Tẩy Giả khác thường
Đi trước mở đường cho Đấng Thiên Sai
Sinh ra đã chẳng giống ai
Cũng không hề giống cuộc đời người ta
Thức ăn, thức uống đơn sơ
Mật ong, châu chấu là vừa bữa ăn
Núi rừng là chốn ẩn thân
Trang phục da thú, chẳng cần gì hơn
Dị nhân chính hiệu khác thường
Trầm tư, thẳng thắn, chí công, rạch ròi
Điều gì gai mắt, trái tai
Quyết tâm phản đối, là ai bất kỳ
Luật công lý phải thực thi
Dù cho người ghét, thân ta thiệt thòi
Mạng đời chỉ một mà thôi
Chóng hay chày cũng tắt hơi, lìa trần
Xứng danh là một Gio-an
Vị tiền hô của Chúa-Con-làm-người

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment