Wednesday, May 25, 2016

VIẾT CHO MÙA HÈ

Nhẹ nâng cánh phượng cài mái tóc
Em giữ mùa hè khỏi đi hoang
Ve sầu nấp lá kêu ngơ ngác
Man mác trong em chút bâng khuâng
Không gian ngập nắng vàng rực rỡ
Kỷ niệm học sinh chợt tràn trề
Tuổi thơ mộng ước nhiều bỡ ngỡ
Trang vở, nét chữ còn như mơ

TRẦM THIÊN THU

VỀ LẠI

Xin từ giã mùa hè
Với thú vui thân ái
Trang vở ắp ước mơ
Đón chào niên học mới

Em về lại ngôi trường
Với thầy, cô, bè bạn
Vườn tuổi thơ đang ươm
Mầm kiến thức sẽ lớn

Về lại vườn ngây thơ
Xin cho tôi lần nữa
Nhìn những hạt mưa thu
Tuổi hồn nhiên một thuở

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment