Wednesday, May 25, 2016

VE SẦU

Tiếng Ve Sầu gọi Hè
Ru nhẹ trong ngàn lá
Chợt hóa thành Phượng đỏ
Mùa chia tay bạn bè

Ai gọi là Ve Sầu
Để bạn bè nhớ nhau?
Ai làm Hoa Phượng đỏ
Khi mơ ước trắng phau?

Chắc tại tiếng Ve Sầu
Hóa thành trang lưu bút
Giữa mùa thi rạo rực
Lẫn một chút ưu tư!

TRẦM THIÊN THU

TRẦM TƯ HÈ

Ngày Hè nắng quái vô thường
Nỗi buồn rơi rụng đầy đường tôi đi
Mơ hồ giấc mộng xuân thì
Lạc loài giấc mộng già nua muộn phiền
Trầm tư mưa nắng luân phiên
Bụi đời mù mịt nhớ quên tháng ngày
Sao vô duyên quá đời này
Câu thơ, điệu nhạc hóa gầy trầm tư
Bước chân ngày tháng dại khờ
Khô vì nắng quái, chờ mưa... cháy lòng!

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment