Monday, May 30, 2016

BÊN NÀY BỜ TUỔI THƠ

Ngoảnh đầu nhìn lại phía sau
Tuổi thơ đã khuất mờ lâu lắm rồi
Dừng chân nuối tiếc ngậm ngùi
Chợt nghe vị mặn đầu môi. Trĩu lòng!
Ơi dòng sông, hỡi dòng sông!
Con thuyền chỉ muốn ngược dòng thời gian
Bờ kia thơ ấu hồn nhiên
Bờ này lãng đãng nhớ quên mây trời!

TRẦM THIÊN THU

KHÚC NHẠC HÈ

Mưa về gội mát mùa hè
Như hòa nhạc với lũy tre cuối vườn
Bé ngồi đếm nốt yêu thương
Nốt Cha, nốt Mẹ kết dòng tháng năm
Nốt Anh, nốt Chị hòa âm
Ông như nốt lặng điểm bên nốt Bà
Gia đình hợp tiếng hòa ca
Khúc mưa hàng triệu nốt ru ngọt ngào

TRẦM THIÊN THU

MÙA HÈ ĐÁNG YÊU

Nắng vàng lấp lánh đón hè
Tung tăng chân sáo bé đùa bé vui
Cánh diều theo gió bay bay
Tuổi thơ thật đẹp tháng ngày đáng yêu
Ngoài vườn tiếng dế vui reo
Miền quê êm ả sớm chiều tuổi thơ
Chập chờn cánh bướm nhởn nhơ
Tuyệt vời như một áng thơ tuổi hồng
Phượng hồng thắm sắc yêu thương
Mùa hè nhè nhẹ khói vương bếp chiều
Cả nhà sum họp cùng nhau
Quây quần chia sẻ ngọt ngào tình thân

TRẦM THIÊN THU

GIẤC MƠ NGOAN

Tiếng nhạc ve ngân nga
Bước hè về thong thả
Tuổi em hồng sắc lạ
Ước mơ còn thắm xanh

Nắng lụa vàng mong manh
Tắm mùa hè rực rỡ
Phượng đung đưa trong gió
Ru những giấc mơ ngoan

Em ươm tuổi hồn nhiên
Ngọt tình Cha, nghĩa Mẹ
Như cổ tích Bà kể
Cứ ngày xưa, ngày xưa…

Em giữ lại ngây thơ
Cho bây giờ hạnh phúc
Tim tím dòng lưu bút
Tuyệt vời trang học trò

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment