Monday, May 30, 2016

TIẾNG VE HOÀI NIỆM

Ve khóc rưng rức buồn
Làm mùa Hè mầu nhiệm
Đánh rơi bao kỷ niệm
Đầy ắp cả sân trường

Những ngày tháng thân thương
Đã hóa thành ký ức
Một thời còn cắp sách
Mộng mị và nên thơ

Cây Phượng đứng ngẩn ngơ
Mơ đôi tà áo trắng
Gã si tình lãng mạn
Vụng về xếp tứ thơ

Nắng trong như pha lê
Soi bóng cô gái trẻ
Còn gã ngồi lặng lẽ
Nhìn emai nhẹ gót hài

Ngày xưa có gã trai
Ôm nỗi buồn vô cớ
Hình như gã thấy nhớ
Tà áo trắng hôm qua

Hoài niệm ngày xưa xa
Dù trái tim đã cũ
Chưa có nơi trú ngụ
Nỗi buồn vẫn đi hoang…

Nỗi lòng gã hòa âm
Theo tiếng ve hoài niệm
Một thời đầy lưu luyến
Đã hóa thành rong rêu!

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment