Wednesday, April 20, 2016

THUẬN và NGHỊCH

Chỉ bằng mặt, chẳng bằng lòng
Miệng cười mà bụng tìm đường hại nhau
Tại sao? Bởi thiếu thương yêu
Giả vờ bằng mặt chứ đâu bằng lòng!
Đã đành giả với người dưng
Nào ngờ thân thuộc cũng thường giả nhân
Bên ngoài tỏ vẻ ân cần
Bên trong mưu chước, ý thâm lọc lừa
Chói tai, lời thật khó nghe
Thuận ngôn nghịch nhĩ, chuyện xưa nay rồi
Chiều theo tự ái con người
Làm sao chấn chỉnh mà đòi thành nhân?
Người khôn biết sống cân bằng
Đời thường nhân thế, ai hoàn hảo đâu?
Chịu nghe, chịu sửa, chịu đau
Đó là hoàn thiện, làm điều Chúa khuyên [1]
Ai không nghe, khỏi phải phiền
Họ không muốn, hãy cứ quên cho rồi! [2]

TRẦM THIÊN THU
Đêm 19-04-2016
[1] Mt 5:48. [2] Mt 18:15-17.

TRIẾT LÝ SỐ KHÔNG

Giê-su sinh ở ngoài đồng
Sống ở ngoài đường, chết ở đồi hoang
Đời Ngài toàn những cái “không”
Số không đó hóa lạ thường biết bao!
Số không xuất hiện càng nhiều
Càng cao giá trị, càng mau tăng phần
Số không chẳng có gì hơn
Nhưng không có nó thì không có gì
Đó là triết lý diệu kỳ
Không mà lại có, có mà lại không
Giê-su sinh ở ngoài đồng
Sống ở ngoài đường, chết ở đồi hoang
Cả đời trần trụi, tang thương
Từ hang đá tới đồi hoang lặng thầm
Lạy Thầy, xin dẫn dắt con
Đi vòng cho trọn số không cuộc đời

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment