Sunday, April 24, 2016

ĐẾM THÁNG TƯ

Tháng Tư có mấy chục ngày
Bao nhiêu mới đủ vòng tay nhân trần?
Nhân, chia, trừ, cộng, bớt, thêm
Tháng Tư vẫn đủ ngày quên, tháng buồn
Vui hay buồn cũng chẳng hơn
Thương hay ghét cũng vẫn còn, mất chi?
Thương người ở lại hay đi
Thương nhiều, yêu ít – giã từ về đâu?
Còn đây một khúc ca dao
Khúc nào cay đắng, ngọt ngào, người ơi!
Lưu dân nào cũng một thời
Khác đời nhưng vẫn một trời mà thôi!
Chúa than khóc, Chúa vui cười
Vẫn một Thiên Chúa Ba Ngôi thôi mà!

TRẦM THIÊN THU

LỤC BÁT THÁNG TƯ

Đã qua hơn bốn mươi năm
Ngỡ chiêm bao giữa phân vân giấc đời
Thêm gì: Vui vẻ, buồn lơi?
Tốt lành ngày tháng hay đời điêu ngoa?
Mong chờ công lý cõi xa
Niềm thương, nỗi nhớ, còn gì giờ đây?
Thời gian – khoảng ngắn hay dài
An tâm hay chỉ đọa đày đời nhau?
Cuộc đời là cuộc bể dâu
Bao năm gian khổ, còn đâu kiếp người!
Băn khoăn đứng giữa cuộc đời
Nhìn đất, nhìn trời, trầm lặng Tháng Tư
Trắng, đen, xanh, đỏ,… Màu gì?
Khoảng nào sáng, khoảng nào mờ hôm nay?
Bao năm là mấy ngàn ngày
Ngổn ngang suy nghĩ thêm dày, người ơi!
Đã qua nửa dốc cuộc đời
Ai vui, ai khổ, ai cười, ai than?
Nhân gian một chuyến gian nan
Cầu xin Chúa xót thương ban an lành!

VIỄN ĐÔNG

No comments:

Post a Comment

Comment