Sunday, April 24, 2016

CHÀO THÁNG NĂM

Muôn hoa nở đón Tháng Năm
Kính mừng Đức Mẹ từ nhân, dịu hiền
Hoa Hồng thắm sắc Mến Tin
Kính dâng Thánh Mẫu tinh tuyền tuyệt luân
Hoa lòng từng đóa Tháng Năm
Dẫu con hèn mọn nhưng luôn tâm thành
Xin thương ban những ơn lành
Giúp con sống trọn nghĩa tình trước, sau
Mến tin Thiên Chúa tối cao
Yêu người như Chúa sớm chiều thiết tha

TRẦM THIÊN THU
Đón mừng Tháng Hoa – 2016

NIỆM THÁNG NĂM

Phượng hồng thao thức Tháng Năm
Rung cành, rung lá, băn khoăn bao điều
Ngày xưa đẹp khúc ca dao
Tuổi thơ giờ chẳng thấy đâu nữa rồi

Phượng hồng trăn trở bồi hồi
Thương Ve nức nở những lời nỉ non
Lối xưa chân bước đã mòn
Miên man ký ức vẫn hằn dấu quen

Phượng hồng rung cánh ưu phiền
Thương người lạc bước giữa miền phù du
Cầu xin Thiên Chúa Ngôi Ba
Khơi nguồn sống mới bốn mùa trần gian

Tiếng Ve rên siết, thở than
Thế gian còn lắm nỗi oan kiếp người
Cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi
Ban ơn hiệp nhất cho đời bình an

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment