Friday, March 25, 2016

GIỜ THƯƠNG LÚC XÓT

Đây là Giờ Thương Xót
Ân điển và Phúc lành
Xiềng xích của sự ác
Bị Chúa đập tan nát

Đây là Giờ Thương Xót
Con Thiên Chúa trao ban
Qua dòng Máu và Nước
Tẩy sạch tội nhân gian

Tình huống chợt đảo ngược
Những kẻ cười hả hê
Phải run sợ, bật khóc
Chân nhận: “Chúa đây mà!” [1]

Đây Hồng Ân Thương Xót
Người lãnh nhận đầu tiên
Là tướng cướp Đi-mát [2]
Nhờ thành thật ăn năn

Đây Biển Tình Thương Xót
Sám hối, đừng cứng lòng!
Hãy dìm mình tắm mát
Bằng Máu Đỏ, Nước Trong

Đây là Giờ Thương Xót
Giờ Vượt Qua nhiệm mầu
Can đảm qua Ngưỡng Chết
Vào Cõi Sống muôn sau

TRẦM THIÊN THU
Thứ Sáu Tuần Thánh, giờ thứ chín, 25-03-2016

[1] “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” (Mt 27:54; Mc 15:39; Lc 23:47)
[2] “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23:43)

GIỜ THƯƠNG XÓT
(Hora de la Misericordia – Hour of Mercy – Heure de Miséricorde)

LẠY Con Thiên Chúa chí nhân
CHÚA thương cứu độ nhân gian tội tình
GIÊ-SU chí thánh chí linh
CON Một Thiên Chúa hy sinh cứu đời
TÍN trung son sắt vâng lời
THÁC đi nhưng phục sinh rồi. Minh nhiên!
VÀO ra sinh – tử vẹn nguyên
NGÀI là Sự Sống, là Nguồn Trường Sinh
Giờ Thứ Chín – lúc ân tình
Ngôi Hai cứu độ sinh linh nhân trần
Tạ ơn Thiên Chúa từ nhân
Bao dung, đại lượng, hứa phần vĩnh sinh

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment