Thursday, October 1, 2015

KỶ NIỆM THÁNG MƯỜI

Lúc Bé Giêsu mới được vài tuổi. Một ngày đầu Tháng Mười, Cha Giuse đi làm về, mua cho Con Trẻ một rổ trái cây. Nho, táo, cam,... chín mọng. Ngon ơi là ngon!

Thấy Cha Giuse đưa rổ trái cây ra, vốn thích trái cây, Bé Giêsu xin Cha rồi một tay liền chộp trái táo, tay kia xin nữa.
Cha Giuse nói: “Con ăn hết táo đi rồi Cha cho nữa”.

Bé Giêsu: “Con chưa ăn. Cha cho con thêm đi”.
Mẹ Maria: “Con ăn hết trái táo này rồi Cha cho nữa. Của con hết mà”.

Bé Giêsu nhìn Mẹ: “Nhưng... nhưng...”.
Mẹ Maria: “Nhưng gì vậy con?”.

Cha Giuse: “Con nói đi. Con muốn gì?”.
Mẹ Maria: “Nào, con nói cho Cha Mẹ nghe đi”.

Bé Giêsu: “Nhà mình nghèo mà Con thấy nhà mấy đứa bạn xóm này còn nghèo ơi là nghèo. Thấy thương lắm!”.
Mẹ Maria: “Mẹ biết rồi”.

Bé Giêsu: “Thế nên con muốn...”.
Cha Giuse: “Con cứ nói đi”.

Bé Giêsu: “Con... con muốn xin Cha cho con rổ trái cây này, con muốn cho các bạn nghèo xóm này. Được không Cha?”.
Cha Giuse tươi cười: “Thế thì còn gì bằng. Con đem cho các bạn đi”.

Bé Giêsu bê giỏ trái cây đi ra ngõ.

Mẹ Maria nói: “Con đi từ từ kẻo té. Chơi với các bạn một chút rồi về ăn cơn nghe Con”.
Bé Giêsu vừa “dạ” vừa thoăn thoắt bước đi...

Mẹ Maria: “Con mình ngoan quá, Anh nhỉ!”.
Cha Giuse: “Anh biết rồi! Hôm nay đầu tháng gì, em nhớ không?”.

Mẹ Maria: “Tháng Mười. Sắp hết năm. Mau quá. Lại sắp Tết rồi đó, Anh!”.
Cha Giuse: “Đúng là Tháng Mười. Nhưng Anh muốn nói là Tháng của Em đó. Tháng Mai Côi”.

Mẹ Maria bẽn lẽn: “Dạ, Em biết mà!”.
Cha Giuse: “Em nghe không? Người ta đang 'kính mừng Maria' đấy!”.
Mẹ Maria: “Dạ. Em luôn cầu bầu cho những ai đọc Kinh Mai Côi”.

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment