Si-los có sự lạ
Từ giấc mơ tuyệt
vời
Người mẹ thấy con
chó
Ngậm đuốc đi khắp
nơi
Thánh Đa-minh quý
tộc [*]
Nhưng chẳng màng
thế gian
Dòng Thuyết Giáo
được lập
Biểu tượng màu trắng,
đen
Màu trắng là khiết
tịnh
Màu đen là quên
mình
Càng ngày càng
nên thánh
Sống yêu thương
chân tình
Đuốc Đa-minh tỏa
sáng
Cả thế giới soi
chung
Hoán cải người lạc
giáo
Trong ánh sáng
Tin Mừng
Xin Thánh phụ
Đa-minh
Phù hộ đời nhân
thế
Đang trên cuộc lữ
thứ
Tiến bước về Quê
Trời
TRẦM THIÊN THU
[*] Theo tiếng Tây Ban Nha, Domingo (Đa-minh)
nghĩa là Chúa Nhật, vì ngài sinh vào Chúa Nhật. Rất chí lý với tiếng Latin là
Dominicanus, tách ra thành Domini Canis, nghĩa là “Con chó của Chúa.”
✽ Nụ Cười Đa-Minh Tam Hiệp
TRẮNG ĐEN ĐA-MINH
TRẮNG là sắc trắng khiết trinh
Màu ĐEN nhắc nhở quên mình, dấn thân
Hy sinh phục vụ quyết tâm
Gương sáng trong ngần Thánh phụ Đa-minh
Cõi lòng nung nấu Lửa Tình
Mân Côi từng hạt lung linh sáng ngời
Mến Chúa, yêu Mẹ, thương người
Chân thành khấn nguyện suốt đời quyết theo
Cuộc đời lắm bước gieo neo
Nâng đỡ sớm chiều, lạy Thánh Đa-minh!
Màu ĐEN nhắc nhở quên mình, dấn thân
Hy sinh phục vụ quyết tâm
Gương sáng trong ngần Thánh phụ Đa-minh
Cõi lòng nung nấu Lửa Tình
Mân Côi từng hạt lung linh sáng ngời
Mến Chúa, yêu Mẹ, thương người
Chân thành khấn nguyện suốt đời quyết theo
Cuộc đời lắm bước gieo neo
Nâng đỡ sớm chiều, lạy Thánh Đa-minh!
TRẦM THIÊN THU
▶ Trắng Đen Đaminh (bài hát) – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/07/trang-en-minh.html
Mân Côi mầu nhiệm lời kinh
Gắn liền với Thánh Đa-minh lạ lùng
Si-los kỳ lạ vô cùng
Giấc mơ miệng chó đuốc thiêng ngậm vào
Chạy đi bất cứ nơi đâu
Sáng soi trần thế nơi nào tối tăm
Đuốc Đa-minh tỏa khắp miền
Muôn tia ánh sáng Phúc Âm nhiệm mầu
Nhân gian lữ thứ lao đao
Cầu xin Thánh Phụ dắt dìu ngày đêm
Chết cho mình tựa màu Đen
Hồn như màu Trắng tinh tuyền sớm khuya
Gắn liền với Thánh Đa-minh lạ lùng
Si-los kỳ lạ vô cùng
Giấc mơ miệng chó đuốc thiêng ngậm vào
Chạy đi bất cứ nơi đâu
Sáng soi trần thế nơi nào tối tăm
Đuốc Đa-minh tỏa khắp miền
Muôn tia ánh sáng Phúc Âm nhiệm mầu
Nhân gian lữ thứ lao đao
Cầu xin Thánh Phụ dắt dìu ngày đêm
Chết cho mình tựa màu Đen
Hồn như màu Trắng tinh tuyền sớm khuya
TRẦM THIÊN THU
No comments:
Post a Comment
Comment