Friday, October 31, 2014

KHÉP

Mùa Thu nhạt ánh nắng vàng
Tháng ngày khép lại từng vòng Mân Côi
Lời kinh nối kết đất trời
Yêu thương đan quyện mọi người với nhau
Vòng đời lúc mạnh lúc đau
Lúc vui sướng, lúc khổ sầu, buồn tênh!
Dẫu bằng phẳng, dẫu chông chênh
Vẫn luôn cố gắng cho tình đừng phai
Khép vòng từng Chuỗi Mân Côi
Mong khép vòng đời cho trọn trăm năm
Lạy Hiền Mẫu của chúng nhân
Xin thương dẫn dắt bước con đêm ngày
Dẫu chân con đạp phải gai
Mân Côi con vẫn từng lời kính dâng

TRẦM THIÊN THU
Cuối Tháng Mân Côi – 2014

KINH THÁNG MƯỜI

Thắm tươi những đóa Mân Côi
Tràng hoa dâng Mẹ ngọt lời Thánh Kinh
Tháng Mười cởi mở tâm tình
Say hương thánh thiện, hòa bình chúng nhân
Nhiệm mầu Ơn Thánh chứa chan
Vui, Thương, Mừng tỏa linh lan sắc màu
Dẫu đời là cuộc bể dâu
Vẫn say kinh nguyện sớm chiều Mân Côi
Nắng vàng thắp sáng tháng Mười
Rộn rã lòng người hạnh phúc yêu thương
Lâng lâng nhẹ khói trầm hương
Bay cao, cao vút,... Thiên đường là đây!
Nhiệm mầu cuộc sống từng ngày
Vui, buồn, sướng, khổ vẫn đầy Hồng ân
Nhiệm mầu thay Chuỗi Mân Côi
Lời kinh giản dị, tuyệt vời biết bao!
Hồn con bừng SÁNG thương yêu
Ngày đêm VUI sướng ngọt ngào đức tin
Sớm khuya MỪNG rỡ an bình
Đau THƯƠNG giữa những chông chênh bước đời
Hằng ngày lần Chuỗi Mân Côi
Đồng hành với Mẹ nên đời an tâm
Noi gương Mẹ sống “xin vâng”
Vuông tròn Thánh Ý, Chúa nâng bước đời
Xin thương con nhé, Mẹ ơi!
Cho con níu Áo Mẹ hoài đời con

TRẦM THIÊN THU

 Hoa Mân Côi – https://youtu.be/qxgL8AcLiRo
 Kính Mừng Mẹ Mân Côi – https://youtu.be/VymUxR6F74Q
 Nhiệm Mầu Chuỗi Thiêng – https://youtu.be/4w8W7z7R6nM

SỨ VỤ MÂN CÔI

Mân Côi liên kết năm châu
MỸ, PHI, ÚC, Á với ÂU kết vòng
Cùng nhau Vui, Sáng, Thương, Mừng
Sẻ chia mọi thứ, yêu thương trọn niềm
Bốn Mùa ghi nhớ, chẳng quên
Mỗi Năm Mầu Nhiệm làm nên một tràng
Mân Côi nối kết yêu thương
Đông, Tây, Nam, Bắc vẫn chung Đất Trời
Gần, xa thông hiệp tình người
Dìu nhau từng hạt Mân Côi ân tình
Mẹ thương dẫn lối quang vinh
Về Trời gặp Chúa, Thiên Đình đoàn viên
Mân Côi – sứ vụ kết liên
Gia đình hạnh phúc, bình an nước nhà
Mân Côi từng đóa hồng hoa
Kinh thiêng từng hạt mặn mà Hồng Ân

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment