Friday, May 16, 2014

LỜI THẦY GIÊSU

[Niệm ý Ga 14:1-12]

Đi xa mà chẳng đâu xa
Thầy chỉ về Nhà dọn chỗ cho con
Thầy đi, con chớ lo buồn
Cũng đừng sợ phải cô đơn tháng ngày
Đi rồi, Thầy sẽ sai ngay
Thánh Thần đến ở đêm ngày với con
Lữ hành xong chuyến trần gian
Rồi con sẽ được lãnh phần trường sinh
Ở bên Thiên Chúa uy linh
Cùng Thầy đồng hưởng phúc vinh đời đời
Con ơi, hãy cứ vui cười
Đau khổ ít rồi hạnh phúc miên man
Đường trần gian, cứ vững tâm
Thầy về trước, trở lại liền đón con

TRẦM THIÊN THU

 Hạt Giống Đức Tin – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/04/hat-giong-uc-tin.html
 Giá Trị Tâm Linh – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/10/gia-tri-tam-linh.html

ĐỘC ĐẠO
“Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14:6)

Có nhiều nơi để đến
Có nhiều thứ để tìm
Có nhiều điểm để hẹn
Có lối xa, lối gần

Chỉ có một Đường Sáng
Dẫn lối về Thiên Đàng
Đó là Đường Sự Sống
Rạng rỡ Hoa Yêu Thương

Giê-su là Độc Đạo
Dẫn đến với Chúa Cha
Không còn đường nào khác
Đừng ảo tưởng mộng mơ

Xin cho con biết Chúa
Xin cho con biết con
Để đêm ngày nỗ lực
Tìm về Bến Bình An

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment