Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2024

TRĂNG TRÒN TÌNH THƯƠNG

Đêm nay trăng sáng, trời trong
Lung linh trăng đổ ánh vàng khắp nơi
Nhớ quê xưa thật tuyệt vời
Những đêm trăng sáng của thời hồn nhiên
Ngày xưa xa ngái chưa quên
Còn trong ký ức êm đềm dễ thương
Nhìn trăng vành vạnh tròn vầng
Ý tưởng khác thường níu khoảng suy tư
Nhìn trăng nhớ Chúa Giê-su
Tròn vầng thương xót chan hòa miên man
Xin Ngài đến cứu thế nhân
Phủ đầy công lý và ban an bình
Chúng con dân Việt tội tình
Xin thương đặc biệt, chúc lành, cứu nguy
Cầu xin Đức Mẹ từ bi
Ra tay nhân hậu chở che dân lành

TRẦM THIÊN THU

TRĂNG GIÁO ĐƯỜNG

Trăng treo trên đỉnh giáo đường
Cuối năm tỏa sáng yêu thương khắp miền
Một mình trăng vẫn mình ên
Lặng thầm nhưng chẳng hề quên người nào
Giáo đường Công giáo trăng treo
Giống như Chúa vẫn sớm chiều mình ên
Trên thập hình Chúa chẳng quên
Vẫn thương xót, vẫn trao ban ơn lành

TRẦM THIÊN THU

TRĂNG QUÊ

Trăng vằng vặc sáng quê hương
Rằm vầng Nguyệt, khối yêu thương cũng rằm
Trăng quê vành vạnh nét tròn
Chữ O kỳ diệu luôn luôn ngang trời
Ánh trăng soi sáng cuộc đời
Và soi sáng cả lòng người buồn, vui
Ngắm trăng quê, nhớ Chúa Trời
Trăng Giê-su mãi sáng ngời xót thương

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment