Thứ Ba, 10 tháng 9, 2024

DẤU VẾT YAGI

Bão đi còn lũ xô đời
Gian khổ còn dài, ngày tháng lao đao
Cuộc đời rồi sẽ về đâu?
Cửa nhà mất hết, niềm đau thì còn
Nước mềm mà mạnh vô ngần
Làm cho sắt cứng cũng mềm nhũn theo
Bão đi còn lũ dâng cao
Nhấn chìm mọi thứ, còn sầu lênh đênh
Kéo theo tai họa thình lình
Nhiều người mất mạng, buồn tình thân nhân
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Thứ tha, thương xót, cứu dân của Ngài!

TRẦM THIÊN THU

DẤU CHỈ

Nhìn trời trắng đục một màu
Bão và áp thấp giành nhau tung hoành
Người dân bất chợt bần thần
Mưa to, gió lớn, bão gần, bão xa
Nỗi lo chồng chất nỗi lo
Mênh mông nước lũ, ngỡ là biển khơi
Ca dao cũng ướt mèm rồi
Biết đâu là khúc sông nơi sinh thành?
Tang thương kiếp sống mong manh
Trẻ già ngơ ngác, bồng bềnh tương lai!
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in đáy nước, nửa trôi cuối làng
Nhìn mưa bong bóng phập phồng
Thương người phải cố ngược dòng nước trôi
Nhiễu điều xin phủ đất trời
Cho lòng nhân ái rạng ngời ngày đêm
Lạy Thiên Chúa, Đấng uy quyền
Xin cho nước rút, đừng chìm Việt Nam
Để nhân dân kịp ăn năn
Sẵn sàng đón Chúa giáng lâm bất ngờ

TRẦM THIÊN THU

SIÊU BÃO GIÁP THÌN CHU KỲ 60 NĂM (1904-1964-2024)

Năm Giáp Thìn 1904, cơn bão cuồng phong mạnh nhất đổ bộ vào Miền Nam, tàn phá từ Bà Rịa Vũng Tàu đến tận Cà Mau làm gần 10.000 chết, chỉ riêng tỉnh Định Tường và Gò Công (cũ) có 5.000 người chết, 900 cây cổ thụ lâu năm bật gốc, bão phá tan nát Miền Nam.

Năm Giáp Thìn 1964, mưa lớn kinh hoàng do bão đã nhấn chìm Miền Trung, chỉ riêng Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Tín và Quảng Ngãi có gần 10.000 thiệt mạng, có những huyện chạy dọc sông Thu Bồn gần 2.500 người chết, bão tàn phá nặng nề Miền Trung.

Năm Giáp Thìn 2024, cơn siêu bão tăng cấp nhanh nhất, sức gió giật trên cấp 17, vượt qua thang đo cấp gió tại Việt Nam, hàng trăm người thiệt mạng, Miền Bắc tan hoang. Sau bão là sạt lở và lũ. Thật sự đáng sợ!

SỨC MẠNH của NƯỚC tại Cầu Tô Mậu, Lục Yên, Yên Bái, ngày 9-9-2024

CẬN CẢNH SẬP CẦU PHONG CHÂU Ở PHÚ THỌ – sáng 9-9-2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment