Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2024

VỌNG TRỜI CAO

Nhiệm mầu Tháng Tám, Mười Lăm
Đức Mẹ cả hồn và xác bay lên
Tới Thiên Đàng – Cõi Diệu Huyền
Trường sinh vĩnh phúc trọn niềm mừng vui
Con nay sống tạm cõi đời
Hy vọng Nước Trời Thiên Chúa hứa ban
Cầu xin Thánh Mẫu từ nhân
Cho con bám Mẹ cùng lên Cõi Trời

TRẦM THIÊN THU

 10 Nhân Đức của Đức Mẹ – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/09/muoi-nhan-uc-cua-uc-me.html
 Tôn Kính Đức Mẹ – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/08/theo-phung-vu-thang-nam-thi-chung-ta.html

VẦNG TÌNH
“Con người còn thở chứng tỏ họ còn sống, tôi tớ Mẹ còn kêu Tên Mẹ cũng chứng tỏ họ còn sống, còn hoạt động và còn được ơn Chúa phù hộ.” (Thánh Germanô)

Vầng trăng rằm tháng Tám
Tròn trịa nhất trong năm
Trăng vằng vặc tỏa sáng
Lung linh Ánh Hồng Ân

Vầng Tình Rằm Thánh Mẫu
Tỏa sáng giữa trời cao
Dẫu cuộc đời gió bão
Vầng Tình vẫn nhiệm mầu

Xin giúp con sống tốt
Noi gương Mẹ âm thầm
Xin cho con được chết
Trong vòng tay Mẹ Hiền [1]

Mẹ lên trời vinh phúc
Được hưởng ơn trường sinh
Xin cho con cũng được
Hưởng phúc vinh Thiên Đình [2]

TRẦM THIÊN THU

[1] Thứ tư Mùa Mừng: “Xin cho con được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.”
[2] Thứ năm Mùa Mừng: “Xin cho con được thưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng.”

VẦNG TRĂNG MẸ
“Tội nhân ơi! Đừng tuyệt vọng, đừng thôi chạy đến với Mẹ trong cơn túng cực! Cứ gọi Mẹ đến giúp, bạn sẽ luôn thấy Mẹ sẵn sàng tới cứu trợ; vì thánh ý Chúa là chúng ta đến xin Mẹ nâng đỡ hộ vực trong mọi trường hợp.” (Thánh Basiliô)

Con ngắm Vầng Trăng Mẹ
Giữa bầu trời hồng ân
Vầng Trăng Mẹ sáng tỏ
Giữa đêm đen đời con

Con ngắm Vầng Trăng Mẹ
Tròn trịa khối yêu thương
Khi bước đời gian khó
Vầng Mẹ soi lối đường
Con ngắm Vầng Trăng Mẹ

Luôn rằm suốt bốn mùa
Khi trăng đời con khuyết
Mẹ lại bù đắp cho

Tạ ơn Vầng Trăng Mẹ
Luôn che chở sớm chiều
Tràng Hoa Mân Côi nở
Xin dâng Mẹ kính yêu

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment