Thứ Năm, 1 tháng 8, 2024

THUYỀN ĐỜI

Giữa dòng đời ngược xuôi
Ai cũng đi trên con-thuyền-hình-thập-giá
Lênh đênh… Mỗi người mỗi vẻ
Nhưng với mức độ và cách sống khác nhau

Có người lăn lóc giữa khổ đau
Có người sướng từ trứng nước, ung dung tự tại
Có người khôn ngoan, có người khờ dại
Dòng thời gian cứ miệt mài trôi đi…

Bước trần gian lưu ly
Rồi ai cũng phải đi hết mười bốn chặng đường khổ
Vì chuyến đời mang dáng hình thập giá
Sớm khuya phải miên man kiếp lữ hành

Phúc và họa đều lung linh
Mỗi loại có nét quyến rũ dị biệt
Đường rộng dẫn tới hủy diệt
Đường hẹp dẫn vào trường sinh

Lạy Thiên Chúa, Hoa Tiêu chính trực, công minh
Xin dạy con những gì Ngài muốn
Xin thương xót, đỡ nâng, hướng dẫn con khuya sớm
Trên con-thuyền-đời-hình-thập-giá, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

THUYỀN CHIỀU

Cánh buồm lờ lững cuối chiều
Thuyền ơi, thuyền hỡi, về đâu kiếp này?
Ngày mai vẫn đợi hôm nay
Chở buồn về bến mơ say kiếp người
Thuyền chiều xuôi ngược biển đời
Chở theo Kinh Thánh gieo Lời Tin Yêu
Miên man lặng lẽ thuyền chiều
Mái chèo khua nhẹ vượt đau khổ đời
Chở hy vọng đến Bến Trời
Lệ sầu mặn hóa nụ cười trường sinh

TRẦM THIÊN THU

THUYỀN CUỘC ĐỜI

Thuyền đời lướt sóng trần gian
Ngược xuôi trăm bến, sớm hôm không ngừng
Sông đời uốn khúc long đong
Cuồn cuộn bềnh bồng, gian khó đời con
Thời gian lướt tựa sóng cồn
Qua mau một kiếp phàm nhân thôi mà
Mà sao hạnh phúc vẫn xa
Tìm hoài chẳng thấy bến bờ an vui [*]
Triền miên chèo lái thuyền đời
Ước mong tới Bến Chúa Trời xót thương
Cầu xin Đức Mẹ dẫn đường
Đưa con cặp bến Thiên Đường, Mẹ ơi!
Hằng ngày theo ánh Sao Mai
Nhờ Hoa Tiêu Mẹ suốt đời dẫn đưa

TRẦM THIÊN THU

[*] G 9:25 – “Ngày đời tôi trôi nhanh hơn kẻ chạy đua, nó qua mau, mà không thấy hạnh phúc.”

THUYỀN NAN

Kiếp người như chiếc thuyền nan
Chông chênh bởi sóng vỗ tràn, Chúa ơi!
Thuyền xuôi ngược giữa dòng đời
Hiểm nguy vực khổ, xin Người chở che
Thuyền xuôi ngược suốt bốn mùa
Tìm về Bến Phúc, trọn mơ Nước Trời
Thuyền đời chao đảo, chơi vơi
Xin thương dẹp lặng sóng đời hiểm nguy

TRẦM THIÊN THU

THUYỀN ĐỜI NHÂN GIAN

Cuộc sống đầy gian nan
Nên chẳng thấy bình an
Biển trần gian vỗ sóng
Thuyền đời như chìm dần

Ngày tháng cứ nổi trôi
Bồng bềnh giữa cuộc đời
Thuyền đời như lạc hướng
Miệt mài giữa trùng khơi

Xin Chúa làm hoa tiêu
Đưa thuyền đời cặp bến
Xin Mẹ đồng hành chuyến
Giúp vượt qua biển đời

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment