Thứ Năm, 13 tháng 6, 2024

KÊ TÌNH

Dìu nhau đến cuối cuộc đời
Lúc khóc, lúc cười, mình vẫn có nhau
Dù mai kẻ trước, người sau
Tình mình vẫn đẹp, ngọt ngào sớm khuya
Chiếc cầu trần thế gần, xa
Bên nhau vẫn mãi có ta với mình
Hôn nhân là khúc ân tình
Chúa Trời liên kết đời mình với ta [1]
Một xương, một thịt, một nhà
Đồng lao, cộng khổ, sẻ chia vui, buồn
Tình yêu khỏa lấp lỗi lầm [2]
Chỗ nào bị lệch, kê liền, bằng ngay!

TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 19:6; Mc 10:9.   [2] Cn 10:12.

HÔN NHÂN CÔNG GIÁO

Thuở đó đâu ai rõ trắng đen
Đôi tim trong trắng ví bông sen
Thời gian tiếp nối nên khôn lớn
Đôi lứa se duyên được chúc khen
Đức Chúa kết liên – Đừng tách biệt [*]
Hôn nhân Công giáo – Tránh đê hèn
Noi gương Đức Mẹ luôn trong sạch
Dù giữa nụ cười, nước mắt chen

TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 19:6; Mc 10:9.

Cân Bằng Hôn Nhân – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/02/can-bang-hon-nhan.html

LỜI TÌNH CHUNG

Chúa Trời tạo dựng con người
Cùng nhau chia sẻ cuộc đời hôn nhân
Mới đầu Ngài tạo Người Nam
Sau là Người Nữ để luôn đồng hành
Cùng nhau nối kết chữ tình
Hóa thành chỉ một thân mình mà thôi
Bên nhau cho đến trọn đời
Dẫu khóc hay cười vẫn sánh bước luôn
Tình yêu dẫn tới hôn nhân
Trăm năm giao kết đôi tim con người
Như chim liền cánh có đôi
Như cành xanh lá không rời thân cây
Lời tình trao trọn hôm nay
Ngày mai và hết đời này có nhau
Hôn nhân – bí tích nhiệm mầu
Chúa thương ban xuống dồi dào Thánh Ân

TRẦM THIÊN THU

Chuẩn Bị Hôn Nhân – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/02/chuan-bi-hon-nhan.html

HƯƠNG VỊ HÔN NHÂN

Gừng cay và muối mặn hoài
Cay nhân nghĩa, mặn tình đời phu thê
Thương em vẫn khéo như xưa
Thương anh chung thủy cho vừa hôn nhân
Vết nhăn là dấu mùa Xuân
Bao năm tình nghĩa vuông tròn với nhau
Tình mình như khúc ca dao
Cay tình, mặn nghĩa, ngọt ngào yêu thương
Trăm năm một chuyến tựa nương
Trọn lòng như Chúa dạy chung chuyến đời [*]

TRẦM THIÊN THU

[*] “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19:6; Mc 10:9)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment