Saturday, June 29, 2024

ĐI và VỀ

Bâng khuâng Tháng Sáu giã từ
Để cho Tháng Bảy trở về luân phiên
Đi và Về – luật tự nhiên
Người ta có nhớ có quên là thường
Học lâu cũng phải ra trường
Làm người ai cũng lỡ vương sai lầm
Thời gian lững thững giữa năm
Bồi hồi ký ức, thâm trầm suy tư
Ngày đi, tháng tới, năm qua
Luân phiên thay đổi, bốn mùa xoay xoay
Mùa đi, mùa tới chẳng sai
Sao người đi chẳng thấy ai trở về?
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Đời phàm nhân cứ giằng co đêm ngày
Trăm năm một khoảng đời này
Nắng mưa trần tục đọa đày nhân gian
Xin Ngài ban phúc bình an
Vượt qua bể khổ, Thiên Đàng bước vô

TRẦM THIÊN THU
SÁU – BẢY

Tháng Sáu đã khép lại
Thành quá khứ nửa năm
Chợt thấy mình ngây dại
Giữa bừa bộn băn khoăn

Tháng Sáu nhường Tháng Bảy
Theo quy luật tự nhiên
Dòng thời gian cứ chảy
Con người vẫn nhớ – quên

Thời gian là của Chúa
Cuộc sống được ban cho
Con người được quản lý
Tốt – xấu chọn tự do

Đời vẫn mưa và nắng
Nỗi khổ dỗ nỗi đau
Đời lúc tĩnh, lúc động
Ý Chúa thật nhiệm mầu
Xin chào Tháng Bảy trở về
Nắng choàng ngày mới cho vừa Hạ sang
Xin chào Tháng Bảy huy hoàng
Ước mơ trong vắt cõi lòng ngất ngây
Lung linh tia nắng đầu ngày
Hồng ân Chúa đổ xuống đầy thế gian
Lòng người lấp lánh mến tin
Vui, buồn, sướng, khổ vẫn luôn vững lòng
Đất trời Tháng Bảy mênh mông
Ý nhạc bềnh bồng đan quyện vào thơ
Dẫn đường tìm Chúa Giê-su
Xin thương Tháng Bảy trọn mơ kiếp người

TRẦM THIÊN THU

 Tuân Phục & Lương Tâm – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/07/tuan-phuc-va-luong-tam.html
 Tản Mạn Về Lương Tâm – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/07/tan-man-ve-luong-tam.html
 Vấn Đề Lương Tâm – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/10/van-e-luong-tam.html
 Thói Đời – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/11/thoi-oi.html

TỰ KHÚC MƯA

Nắng mưa là chuyện muôn đời
Chuyện của đất trời, định luật thiên nhiên
Quyền năng Thiên Chúa tạo nên
Cho con người tận hưởng phần đời vui

Phố đời rả rích mưa rơi
Giọt sầu thao thiết gọi người xa quê
Dấu chân giẫm bước đam mê
Lặng thầm cuối phố chợt khua vũng buồn

Triền miên lãng tử tha phương
Nỗi niềm tháng Bảy vô thường chơi vơi
Sớm chiều hoài vọng bồi hồi
Đôi khi nhịp đập rã rời con tim

Khúc mưa từng nốt hòa âm
Nốt nào rung nhịp phách hồn thi ca?
Lòng người chẳng ngớt giằng co
Nửa thanh thoát, nửa ưu tư cuộc đời

Phàm nhân lúc khóc, lúc cười
Như mưa như nắng bồi hồi biến thiên
Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Cho hồn kiên vững mến tin suốt đời

TRẦM THIÊN THU

GIEO – GẶT

Gieo yêu thương thì gặt hạnh phúc. Gieo thù hận thì gặp khổ đau.

Nếu bạn gieo trung thực, bạn sẽ gặt niềm tin.
Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt bằng hữu.
Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng.
Nếu bạn gieo kiên trì, bạn sẽ gặt chiến thắng.
Nếu bạn gieo kính trọng, bạn sẽ gặt hòa thuận.
Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công.
Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải.
Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân tình.
Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt tiến bộ.
Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép màu.

Nhưng...

Nếu bạn gieo bất trung, bạn sẽ gặt nghi kỵ.
Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn.
Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt hủy diệt.
Nếu bạn gieo đố kỵ, bạn sẽ gặt phiền toái.
Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt trì trệ.
Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập.
Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt mất mát.
Nếu bạn gieo bịa đặt, bạn sẽ gặt kẻ thù.
Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt cau có.
Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt cắn rứt.

No comments:

Post a Comment

Comment