Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

ĐÀNG NÀO CŨNG KẸT

[Niệm ý Mc 11:27-33 ≈ Mt 21:23-27; Lc 20:1-8]

Nhóm thượng tế, kinh sư và kỳ mục
Chất vấn Chúa nhưng với ý gian tà
Đặt câu hỏi là cách họ giăng bẫy
Chứ lòng họ là tâm địa quỷ ma

Họ hỏi Chúa lấy quyền gì làm vậy
Chúa hỏi: Phép rửa bởi ai hay Trời?
Họ trả lời đàng nào cũng không được
Vì cứng lòng, họ chẳng tin rạch ròi

Há miệng rộng mà bị mắc quai nón
Chính gậy ông lại đập vào lưng ông
Kẻ bất chính tự gây thù chuốc oán
Còn chính nhân có dại cũng thành khôn

Nhóm kinh sư, thượng tế và kỳ mục
Miệng đạo đức mà lòng đầy ghét ghen
Xin giúp con tránh xa kiểu phàm tục
Sống giữa đời mà lòng được bình an

TRẦM THIÊN THU

NGHI VẤN
[Niệm ý Mc 11:27-33 ≈ Mt 21:23-27; Lc 20:1-8]

“Làm điều đó bởi quyền gì?”
Một câu hỏi nhỏ mà ngu quá chừng!
Kinh sư, thượng tế đồng lòng
Chuyên gia gài bẫy, cản đường người ta
Chúa Giê-su cũng bị chê
Thì còn ai có thể là thiện nhân?
Quyền hành là chuyện gây phiền
Tranh giành nhau, muốn có quyền mới oai
Quyền hành, uy thế bởi ai?
Ai làm gì được nếu Trời không ban!
Chúa Giê-su hỏi vặn liền
Kinh sư, thượng tế đành câm thôi mà
Bởi vì chẳng biết nói chi
Đằng nào cũng khó, thôi thì… làm thinh!

TRẦM THIÊN THU

KHÔNG NÓI
[Niệm ý Mc 11:27-33 ≈ Mt 21:23-27; Lc 20:1-8]

Nói nhiều đâu phải là hay
Đôi khi lại chỉ thêm rầy rà thôi
Khi cần thì nói với cười
Không cần thì chớ nói lời thừa ra
Biển kia còn có thể dò
Ở đời chẳng dễ gì đo lòng người
Thấy người ta cứ loi choi
Tìm đường bắt bẻ, lôi thôi đủ điều
Chúa không cần nói gì đâu
Bởi vô ích với kẻ liều mưu mô
Lặng im không phải làm ngơ
Cũng không phải cứ im re suốt ngày
Nhưng là chẳng nói lời cay
Cần thì chỉ nói lời hay, thật thà
Không cần nói khỏi phiền hà
Mắt nhìn cũng biết người ta thế nào
Tránh xa những kẻ tào lao
Chẳng thèm lắm chuyện, bàn vào, tán ra

TRẦM THIÊN THU

 Hồi Giáo Tấn Công Kitô Giáo Thế Nào?
     https://tramthienthu.blogspot.com/2023/04/hoi-giao-tan-cong-kito-giao-nao.html

ĐỐI VẤN
[Niệm ý Mc 11:27-33 ≈ Mt 21:23-27; Lc 20:1-8]

Đức Giê-su cùng với các môn đệ
Lại tiếp tục vào Giê-ru-sa-lem
Các thượng tế và kinh sư hỏi liền:
“Lấy quyền nào mà ông làm như thế?”

Không trả lời nhưng Ngài nói rất rõ
Rằng Ngài chỉ xin hỏi một điều thôi
Phép rửa của Gio-an là do Trời
Hay là do người ta, bởi nhân thế?

Họ câm họng, không trả lời chi cả
Bởi vì nói kiểu nào cũng không xuôi
Nên họ đành phải nói cho xong thôi
Họ trơ trẽn nói rằng họ không biết

Đức Giê-su thản nhiên và nói thật:
“Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói ra
Tôi không nói tôi đây lấy quyền gì
Để mà tôi vẫn làm các điều ấy.”

Chẳng đáng gì với họ – loài cỏ dại
Thật khốn thay cho những kẻ hợm mình
Sống ngang ngược, học đòi thói yêu tinh
“Kẻ dốt hay nói chữ” là như thế!

TRẦM THIÊN THU

 Bài Học của Chó – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/04/bai-hoc-cua-cho.html
 Bệnh Vội Vàng – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/04/benh-voi-vang.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment