Sunday, April 28, 2024

TỰ DO và NÔ LỆ

 NẾU KHÔNG CÓ CÔNG LÝ, CHÍNH QUYỀN CHỈ LÀ MỘT TỔ CHỨC ĂN CƯỚP.

(Thánh Augustinô)

 MỘT TRIỀU ĐẠI MÀ NGOẠI GIAO BẾ TẮC, NỘI TRỊ HỦ BẠI, VUA HÈN, QUAN NỊNH, TƯỚNG, BINH TƯ LỢI THÌ SỚM DIỆT VONG. NẾU NÓ TỒN TẠI ĐƯỢC LÀ DO DỰA VÀO NƯỚC KHÁC.

(Phan Chu Trinh)

 THẾ GIỚI SẼ BỊ HỦY DIỆT, KHÔNG PHẢI BỞI NHỮNG NGƯỜI LÀM ĐIỀU ÁC, MÀ BỞI NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG NHÌN VÀ KHÔNG LÀM GÌ CẢ.

(Albert Einstein)

 CUỘC ĐỜI CỦA CHÚNG TA BẮT ĐẦU KẾT THÚC KHI CHÚNG TA IM LẶNG VỀ NHỮNG ĐIỀU LẼ RA PHẢI LÊN TIẾNG.

(Martin Luther King)

 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN KHÔNG THỂ TỒN TẠI NẾU KHÔNG CÓ TỰ DO, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG THỂ TỒN TẠI NẾU CHO PHÉP TỰ DO.

(Milton Friedman)

 CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ ĐỘC TÀI CHỈ CÓ THỂ TỒN TẠI Ở NHỮNG QUỐC GIA MÀ NGƯỜI DÂN NGU DỐT VÀ SUY ĐỒI, VÌ CHÚNG KHÔNG THỂ XUẤT HIỆN NHỮNG NƠI MÀ NGƯỜI DÂN CÓ TRI THỨC VÀ ĐỨC HẠNH.

(Samuel Adams, 1722-1803, một trong những người lập quốc Hoa Kỳ)

 NẾU LUẬT LỆ BẤT CÔNG, NGƯỜI DÂN KHÔNG CHỈ CÓ QUYỀN BẤT TUÂN, MÀ CÒN CÓ BỔN PHẬN BẤT TUÂN.

(Thomas Jefferson, 1743-1826, tác giả bản Tuyên Ngôn Độc Lập và tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, hai nhiệm kỳ từ 3-4-1801 tới 3-4-1809)

 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN KHÔNG CHIA ĐỀU SỰ THỊNH VƯỢNG, NHƯNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHIA ĐỀU SỰ NGHÈO KHÓ.

(Winston Churchill, 1874-1965, thủ tướng Anh quốc hai nhiệm kỳ 1940-1945 & 1951-1955)

 KHI MẤT QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, NGƯỜI TA NHƯ BẦY CỪU NGU XUẨN BỊ DẮT TỚI LÒ SÁT SINH.

(George Washington, 1732-1799, tổng thống thứ nhất của Hoa Kỳ)

 CÓ HAI CÁCH ĐỂ CHINH PHỤC VÀ NÔ DỊCH HÓA MỘT ĐẤT NƯỚC. CÁCH THỨ NHẤT LÀ BẰNG THANH KIẾM, CÁCH THỨ HAI LÀ BẰNG NỢ NẦN.

(John Adams, 1735-1826, tổng thống thứ nhì của Hoa Kỳ)

 KHI SINH RA, CHÚNG TA KHÓC, VÌ CHÚNG TA VÀO NƠI TỊ NẠN RỘNG LỚN THẾ GIAN NÀY.

(Shakespeare)

 AI THẲNG THẮN VỚI BẢN THÂN VÀ THẲNG THẮN VỚI NGƯỜI KHÁC THÌ BAO GIỜ CŨNG CÓ PHẨM CHẤT VÔ CÙNG QUÝ BÁU CỦA NHỮNG TÀI NĂNG VĨ ĐẠI.

(Wolfgang von Goethe)

DẤU VẾT BUỒN!

Ca khúc HUYỀN SỬ CA NGƯỜI MANG TÊN QUỐC (Phạm Duy sáng tác) có ca từ thật ý nghĩa: “Việt Nam đang đòi hạnh phúc giống nòi...” Nhưng chúng ta chỉ cảm nhận giai điệu đẹp của âm nhạc và đón nhận ý tưởng tốt lành như thế thôi... Bởi vì sự thật phũ phàng lắm, chẳng tốt lành gì!

Phạm Phú Quốc (1935-1965) là đại tá Không Quân VNCH, từng là “anh hùng quốc gia VNCH,” nhưng lại là một trong hai sĩ quan Hoa tiêu Khu trục cơ đánh bom Dinh Tổng Thống VNCH trong vụ đánh bom Dinh Độc Lập ngày 27-2-1962 nhằm ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu. Người cùng chung phi vụ với Phạm Phú Quốc là Trung úy Nguyễn Văn Cử. Thật đáng buồn!

Phạm Phú Quốc là người làng Đông Bàn, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là cháu gọi ông Phạm Phú Thứ (có tên đường ở Tân Bình, Saigon ngày nay) là ông cố, một đại thần triều nhà Nguyễn và là con của ông Phạm Phú Phò (một doanh nhân rất thành công và nổi tiếng trên thương trường tại đất Đà Nẵng trong thập niên 1930-1940).

No comments:

Post a Comment

Comment