Sunday, April 14, 2024

THƯƠNG ĐẤT

Cuộc đời là bể khổ
Đó là chuyện tất nhiên
Cơ cực đủ mọi thứ
Con người như phát điên

El Niño hệ lụy
Cũng là điều tất nhiên
Bởi môi trường bị phá
Mẹ Thiên Nhiên nổi điên

Miền Tây, vùng sông nước
Mà giờ đây cạn khô
Lòng sông buồn nứt nẻ
Đất hạn khóc gọi mưa

Đất lành thì chim đậu
Đất nay không còn lành
Đàn chim bay đi mất
Lá úa, cây hết xanh

Những con người vất vả
Giờ thấy khắc khổ hơn
Người xếp hàng chờ nước
Mặt hiện lên nét buồn

Nhớ ngày xưa Âu Lạc
Vợ chồng chia đôi con
Không cùng nhau hợp tác
Nước và đất xa dần

Sơn Tinh đi lên núi
Thủy Tinh xuống biển sâu
Rồi kẻ giành người giật
Khiên dân chúng khổ đau

Thương Đất phải thương Nước
Không thể bỏ phần nào
Nước Non là Tổ Quốc
Là quê hương dấu yêu

TRẦM THIÊN THU

 Chuyện Môi Trường – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/08/chuyen-moi-truong.html

TÀI SẢN CHUNG

Môi trường – tài sản cộng đồng
Là nơi sinh sống chẳng riêng người nào
Khí trời ai cũng hít vào
Nếu không trong sạch thì đau bệnh liền
Tự nhiên nhưng chẳng đương nhiên
Người vô ý thức nên phiền mình thôi
Chúa Trời tạo dựng đất trời
Bổn phận con người là phải chăm nom
Thế mà lại dám phá tan
Ác nhân còn dám đổ oan do Trời
Biển sông, rừng rú, núi đồi
Phá tan hoang hết nên trời bất dung
Thế nên lũ lụt, bão bùng
Chẳng còn đoán được hướng đường bão đi
Đoán đây thì nó chạy kia
Thế mà nhân loại vẫn chưa nhận nhìn
Cái ngày tận thế càng gần
Tại nhân chứ chẳng tại thiên đâu mà
Hãy mau hướng thiện, bỏ tà
Cùng nhau bảo vệ ngôi nhà môi sinh
Chúa Trời là Đấng công bình
Ngài sẽ thương tình, tha thứ nhân gian

TRẦM THIÊN THU

XIN ĐỪNG

Xin đừng ướp lạnh con tim
Xin đừng mặc kệ mà câm nín hoài
Xin đừng vô cảm với đời
Xin đừng hờ hững như người bàng quan
Xin đừng hóa đá con tim
Xin đừng vô giác, vô tâm, vô tình
Môi trường – nhà của chình mình
Không chăm sóc, chớ nỡ đành phá hư
Vinh quang của Chúa nhân từ
Trời xanh tường thuật bốn mùa khắp nơi
Không trung cũng chẳng ngớt lời
Loan báo việc Ngài đã tác tạo nên [*]
Nhát gan, vô cảm, vô tâm
Tội với Chúa, với tha nhân quanh mình

TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 19:2 – “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm.”

XIN LỖI THIÊN NHIÊN

Thiên nhiên là mái nhà chung
Hãy cùng bảo vệ, hãy cùng chăm nom
Thiên nhiên đang đượm sắc buồn
Môi trường ô nhiễm, xác hồn nhiễm lây
Vô tâm nên chịu đọa đày
Lỗi tại tôi chứ tại ai bây giờ?
Thiên nhiên được Chúa tạo ra
Kỳ công tuyệt diệu cho ta vui đời
Hai phần trong mỗi con người
Tinh thần không thể tách rời xác thân [*]
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Thứ tha nhân loại vô tâm với Ngài
Quan tâm hoán cải từ nay
Xin lòng thương xót hằng ngày đỡ nâng
Ngăn cơn bão táp, sóng thần
Ngăn luồng động đất, ngăn phần tội khiên
Thật lòng xin lỗi thiên nhiên
Giữ gìn Mẹ Đất ngày đêm không ngừng

TRẦM THIÊN THU

[*] Thông điệp Laudato Sí, số 216.

BÀI CA VẠN VẬT
Lời: Thánh Phanxicô Assisi – Nhạc: Hùng Lân

No comments:

Post a Comment

Comment