Sunday, April 14, 2024

PHẢI THI HÀNH

[Niệm ý Ga 6:22-29]

Không thấy Chúa, người ta đi tìm kiếm
Họ thấy Ngài ở bên kia Biển Hồ
Ở bên Ngài có cả các môn đệ
Họ hỏi ngay: “Thầy đến đây bao giờ?”

Ngài nói thẳng: “Này nhé, tôi bảo thật
Vì các ông được ăn bánh no nê
Chứ không phải vì đã thấy dấu lạ
Nên các ông mới tìm tôi đấy mà”

Chúa bảo rằng phải cố gắng làm việc
Để có được lương thực và trường sinh
Chứ không phải vì thứ mau hư nát
Rồi cũng chẳng giữ được mạng sống mình

Họ hỏi Ngài về điều phải thực hiện
Phải làm điều mà Chúa muốn, Chúa mong
Ngài nói rằng tin Đấng được sai đến
Đó là điều họ phải làm thật lòng

Chúa là Đấng duy nhất và chí thánh [1]
Chỉ mình Ngài cứu độ mọi sinh linh [2]
Không thánh thiện, không ai được thấy Chúa [3]
Đó là điều chắc chắn phải thi hành

TRẦM THIÊN THU

[1] Lv 11:44-45; Lv 19:2; Lv 20:26; Lv 21:8; Tv 89:36; Tv 99:5 & 9; Is 6:3; Br 4:22; Hs 11:9; Am 4:2; 1 Pr 1:16; Ga 6:69.
[2] Is 43:11.       [3] Dt 12:14.

Quen & Lạ – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/04/quen-va-la.html
Nghề Tu – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/04/nghe-tu.html

LIÊN QUAN ĐỨC TIN
[Niệm ý Ga 6:22-29]

Đến với Chúa đôi khi vì hết cách
Như ván cờ bí thế, không còn đường
Đời tưởng có mà chỉ là số không
Hóa muộn màng khi thấy mình tiếc nuối

Đi tìm Chúa đôi khi vì tư lợi
Chưa hẳn là vì khâm phục, mến thương
Dân chúng xưa vì đã được no lòng
Thế nên họ tiếp tục đi tìm Chúa

Chúa nói rằng không phải vì dấu lạ
Mà người ta tìm kiếm Ngài chi mô
Nhưng vì họ được ăn bánh no nê
Sự thật nào cũng phũ phàng vậy đó

Đừng có vì lương thực không đáng giá
Mà hãy vì loại lương thực thường tồn
Sẽ đem lại phúc trường sinh vô ngần
Thứ lương thực Chúa ghi dấu xác nhận

Phải làm gì để có thể thực hiện
Những việc mà Chúa muốn người ta làm?
Việc phải làm có liên quan đức tin
Đó là tin Đấng mà Cha sai đến

TRẦM THIÊN THU

ĐIỀU CHÚA MUỐN
[Niệm ý Ga 6:22-29]

Chúa đâu làm khó gì ai
Ý Ngài có lợi cho đời thế nhân
Chứ Ngài chẳng có giữ phần
Vì Ngài thương xót muốn ban cho đời
Loài người muốn lợi riêng thôi
Bánh ăn no thỏa, vui rồi quên ngay
Chỉ tìm những dấu lạ hay
Nhìn cho thỏa mãn rồi quay đi liền
Chúa không muốn các tín nhân
Lo chuyện gian trần, quên lối Thiên Cung
Việc Thiên Chúa muốn, Chúa mong
Là tin vào Đấng yêu thương hết tình
Là Con Chúa – Đấng Cứu Tinh
Đích thân Ngài đã hy sinh cứu đời

TRẦM THIÊN THU

 Bảng Chỉ Đường Về Trời
     https://tramthienthu.blogspot.com/2017/05/muoi-bang-chi-uong-ve-troi.html

LÝ DO
[Niệm ý Ga 6:22-29]

Cứ tưởng trần gian này
Là quê hương đích thực
Nên thời gian dành hết
Cho cuộc sống riêng tư

Còn chút thời gian thừa
Con mới dành cho Chúa
Nhưng lại luôn mặc cả
Xin điều nọ, điều kia

Viện cớ nhiều lý do
Nhiều công kia việc nọ
Cuộc sống vất vả quá
Đất tâm hồn hạn khô

Nhà thờ lại cách xa
Giấc ngủ đang ngon lắm
Chắc là Chúa thông cảm
Chẳng chấp lách chi đâu!

Con cảm thấy là nhiều
Thời gian dành cho Chúa
Tự nhận thấy là đủ
Nên chẳng cố gắng thêm

Lời Chúa bị lãng quên
Tin chỉ vì dấu lạ
Vật chất lo tích lũy
Giàu mới sang và oai

Tin Chúa – điều chẳng sai
Nhưng tin cho có lệ
Vẫn tham lam, ham hố
Tin như thế là… đùa!

Lạy Thiên Chúa nhân từ
Xin dạy con ý thức
Nhận ra đúng sự thật
Hôm nay và mai sau

TRẦM THIÊN THU

 Môi Trường & Tâm Linh – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/08/moi-truong-va-tam-linh.html

THOÁNG ĐỜI
[Niệm ý Ga 6:22-29]

Tin vào Chúa là điều cần thiết nhất
Ngài là Đức Giê-su, Đấng Ngôi Lời
Chỉ tạm bợ mọi thứ ở trên đời
Có rồi mất, đừng tham lam tích trữ

Tham ăn uống, no nê rồi thêm khổ
Chết còn gì mà cứ tranh giành nhau?
Cuộc đời này vốn lắm khổ nhiều đau
Cố gắng yêu thương nhau là cần thiết

Trần gian này không là quê hương thật
Ngày nào cũng đủ hai mươi bốn giờ
Vui chẳng nhiều mà lắm khổ nhiều lo
Thời gian như bóng câu qua khe hở [*]

Đêm dần buông vẫn chưa yên giấc ngủ
Nghĩ miên man mà chẳng thoát lo âu
Giữa chiêm bao vẫn giật mình niềm đau
Còn chút gì chân thành dành cho Chúa?

Đời dài – ngắn, chẳng có ai hết nợ
Nợ ân tình – nợ Chúa và nợ người
Khi biết đủ ắt là sẽ đủ thôi
Vẫn luôn thiếu nếu cứ lo đòi hỏi

Cứ sống châm, đừng bao giờ sống vội
Quàng phải dây thì tội lắm, người ơi!
Chẳng có ai có thể biết ngày mai
Và vì thế mà cần sống hiện tại

Xin Chúa cho chúng con thoát ngốc dại
Biết ý thức đúng đắn cuộc sống này
Lo chuẩn bị cho cuộc sống ngày mai
Lạy Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất!

TRẦM THIÊN THU

[*] Do câu nói của Trang Tử: “Nhân sinh thiên địa chi, gian nhược bạch câu chi quá khích.” – nghĩa là “Đời người ta trong khoảng trời đất, như bóng mặt trời qua khe hở.” Ý nói thời gian trôi qua rất nhanh.

TÌM CHÚA
[Niệm ý Ga 6:22-29]

Làm gì cũng phải chân thành
Nếu không thì chỉ giả hình mà thôi
Người ta tìm Chúa khắp nơi
Không vì yêu mến mà đòi điềm thiêng
Chỉ vì thỏa dạ, no lòng
Những thứ đời thường chứ chẳng tâm linh
Cái cần là phúc trường sinh
Thứ lương thực Chúa nhân lành muốn ban
Nhưng Ngài chỉ tặng ai cần
Chứ không ép buộc, tùy tâm mỗi người
Phải tin vào Đấng Ngôi Lời
Chúa Cha sai đến cứu đời thế nhân
Xin ban thêm đức khôn ngoan
Kiên tâm vững chí mến tin suốt đời

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment