Monday, April 22, 2024

CHIÊN CỦA CHÚA

[Niệm ý Ga 10:22-30]

Ở Gia-liêm, lúc đó mùa đông lạnh
Người ta mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ
tại hành lang Sa-lô-môn hôm đó
Chúa Giê-su đi lại giữa người ta

Người Do Thái vây quanh Ngài lúc đó
Họ bảo Ngài cứ việc nói thẳng ra
Đừng để họ phải thắc mắc chi nữa
Nếu thực sự Ngài là Đấng Ki-tô

Ngài bảo họ: “Tôi đã nói rồi đó
Nhưng mà các ông lại không chịu tin
Việc tôi làm nhân danh Cha tôi đấy
Chứng cớ là những việc tôi đã làm”

Họ không tin vì không thuộc về Chúa
Chiên của Chúa thì phải nghe tiếng Ngài
Chúa biết chiên và chiên đi theo Chúa
Ngài cho chiên hưởng sự sống đời đời

Chiên của Chúa được an vui sống mãi
Chiên của Chúa không bao giờ diệt vong
Cũng chẳng ai có thể cướp được chúng
Bởi có Chúa thì chiên luôn an lòng

Chiên của Chúa do Chúa Cha giao phó
Quyền của Chúa Giê-su là chủ chăn
Chúa Cha là Đấng lớn hơn tất cả
Không một ai có thể cướp được chiên

TRẦM THIÊN THU

CỐ CHẤP
[Niệm ý Ga 10:22-30]

Chúa Giê-su đã nói
Không chỉ một lần thôi
Mà người ta cố chấp
Rồi hỏi tới hỏi lui

Chúa không hề giấu giếm
Vẫn thẳng thắn, công khai
Rằng Ngài từ trời đến
Để cứu độ loài người

Lời thật thì không nhận
Rồi cứ hỏi loanh quanh
Cõi lòng đầy uất hận
Chẳng một chút chân thành

Không nghe lời của Chúa
Nên chẳng thuộc về Ngài
Cố chấp là ma quỷ
Nên chẳng chịu nghe ai

Lạy Giê-su Mục Tử
Ngài hy sinh cứu đời
Ban ơn làm con Chúa
Ơn cao cả tuyệt vời

Xin Ngài luôn dẫn dắt
Tha thứ khi lỗi lầm
Xin ban ơn nhận biết
Luôn tin yêu trung thành

Ai cũng lầm cũng lỗi
Ai cũng là tội nhân
Xin ban thêm sức mạnh
Chịu đựng nhau luôn luôn

TRẦM THIÊN THU

ĐẤNG QUAN PHÒNG TIỀN ĐỊNH
[Niệm ý Ga 10:22-30]

Trong Đền Thờ, Chúa đi đi lại lại
Ở ngay tại hành lang Sa-lô-môn
Người Do Thái vây quanh Chúa hỏi rằng:
“Đến bao giờ chúng tôi phải thắc mắc?”

Họ muốn Chúa công khai cho họ biết
Nếu thực sự Ngài là Đấng Ki-tô
Ngài đã nói nhưng họ chẳng thèm nghe
Công việc Ngài làm chứng cho Ngài đó

Họ không tin, không thuộc đoàn chiên Chúa
Chiên của Chúa thì phải nghe tiếng Ngài
Ngài cho chúng hưởng sự sống đời đời
Không bị diệt vong, không ai cướp được

Cha là Đấng ban chúng, Ngài lớn nhất
Không ai cướp được chúng khỏi tay Cha
Chính Chúa Cha cùng với Chúa Giê-su
Chỉ là một – một Thiên Chúa duy nhất

Xin Thiên Chúa cho chúng con nên một
Luôn hiệp nhất, hiệp thông và hiệp hành
Luôn bác ái, tích cực sống chân thành
Vững tin Ngài quan phòng và tiền định

TRẦM THIÊN THU

SỐNG NHỜ THẦN KHÍ
[Niệm ý Ga 10:22-30]

Người ta thấy gì lạ
Cũng muốn biết đầu đuôi
Ông Giê-su lạ quá
Họ muốn biết rạch ròi

Không biết thì ấm ức
Họ hỏi Chúa là ai
Ngài không cần giải thích
Vì vô ích mà thôi

Chúa luôn làm việc thiện
Nhân danh Thiên Chúa Cha
Họ cứ muốn soi mói
Hết việc nọ, chuyện kia

Họ dữ như loài sói
Chứ chẳng hiền như chiên
Không thèm nghe Chúa nói
Như vậy chẳng nên khôn

Lời Chúa là Thần Khí
Ban sự sống đời đời
Nghe và giữ Lời Chúa
Cuộc sống sẽ an vui

TRẦM THIÊN THU

THÓI YÊU TINH
[Niệm ý Ga 10:22-30]

Hỏi đi hỏi lại, hỏi hoài
Chúa đã nói rồi mà chẳng chịu tin
Thế nên họ cứ lèm bèm
Loanh quanh mãi chẳng khôn thêm chút nào
Không tin nên chẳng muốn theo
Chỉ tìm cách bẫy chứ đâu thật lòng
Loanh quanh, luẩn quẩn, lòng vòng
Lọc lừa, kiếm chuyện, thói ngông chẳng chừa
Trời kia lúc nắng, lúc mưa
Những người Do Thái khác gì yêu tinh

TRẦM THIÊN THU

CÁC LỄ TRỌNG (Ngày Thường) CÒN LẠI TRONG NĂM 2024

Các Lễ Trọng Bắt Buộc

Thứ Năm, ngày 09 tháng 05 – Lễ Thăng Thiên (Chúa Giêsu Lên Trời)
Thứ Năm, ngày 15 tháng 08 – Lễ Mông Triệu (Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời)
Thứ Sáu, ngày 01 tháng 11 – Lễ Các Thánh
Thứ Tư, ngày 25 tháng 12 – Lễ Chúa Giáng Sinh

Các Lễ Trọng Không Buộc – nhưng Nên Tham Dự

Thứ Năm, ngày 30 tháng 05 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Thứ Sáu, ngày 07 tháng 06 – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Thứ Hai, ngày 24 tháng 06 – Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 06 – Lễ Thánh Phêrô & Thánh Phaolô
Thứ Bảy, ngày 02 tháng 11 – Lễ Các Linh Hồn
Thứ Hai, ngày 09 tháng 12 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

No comments:

Post a Comment

Comment