Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2024

TIN NHẢM

[Niệm ý Mt 28:8-15]

Các bà vội vã bước đi
Mặc dù có sợ nhưng mà hân hoan
Chạy mau về để báo tin
Chúa hiện ra với chị em dọc đường
Các bà rất đỗi vui mừng
Chúa động viên đừng có sợ hãi chi
Dặn rằng mau mắn đi về
Báo tin cho các môn đồ biết ngay
Rằng cùng nhau đến gặp Ngài
Ga-li-lê đó, nơi này gặp nhau
Ác nhân tính chuyện tào lao
Phao tin đồn nhảm, nói điều chẳng hay
Nói rằng đêm họ ngủ say
Các môn đệ trộm xác Thầy họ đi
Vì tiền mà hóa mưu mô
Ham tiền bọn lính ngu si cũng làm
Tin đồn nhảm vẫn lưu truyền
Những người Do Thái vẫn tin lời đồn
Thế nhưng sự thật minh nhiên
Cứ tin nhảm chỉ ngu đần mà thôi
Mất lòng vì chuyện rạch ròi
Thà như thế để sáng đời đức tin

TRẦM THIÊN THU

GẶP ĐẤNG PHỤC SINH
[Niệm ý Mt 28:8-15]

Các bà rất đỗi vui mừng
Vì đã rõ ràng rằng Chúa phục sinh
Chạy mau về để báo tin
Tin mừng như thế phải cần báo ngay
Giữa đường lại gặp được Thầy
Vui mừng phát khóc, lòng đầy hân hoan
Các bà sà tới ôm chân
Nhưng Ngài liền bảo về liền, về mau
Dặn dò mọi lẽ trước, sau
Đừng sợ kẻ nào, về báo tin ngay
Ga-li-lê, đến gặp Thầy
Các môn đệ sẽ tràn đầy mừng vui
Ác nhân rất sợ bị xui
Thế nên tin nhảm khắp nơi lan tràn
Rõ ràng ngôi mộ trống trơn
Mà còn cố chấp, vì hèn hạ thôi!

TRẦM THIÊN THU

HỐI LỘ
[Niệm ý Mt 28:8-15]

Thượng tế và kỳ mục
Mưu kế độc với nhau
Cho quân lính tiền bạc
Phao tin đồn tào lao

Kẻ ác luôn hèn hạ
Đủ thủ đoạn bất nhân
Sự thật vẫn còn đó
Dù bẻ dọc, bẻ ngang

Tiền bạc không có tội
Nhưng hiện thân quỷ ma
Tạo lòng tham, hối lộ
Khiến người ta ngã sa [*]

Chúa Giê-su bị bán
Vì kẻ tham bạc tiền
Lương tâm hóa táng tận
Đồn tin giả khắp miền

Tin giả là có thật
Bởi kẻ xấu tạo ra
Người thật mà hóa giả
Bè lũ của quỷ ma

TRẦM THIÊN THU

[*] 1 Tm 6:10 – “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.”

SỰ THẬT MINH NHIÊN
[Niệm ý Mt 28:8-15]

Các bà ra mộ vội vàng
Được thiên thần báo Tin Mừng Phục Sinh
Các bà đang lúc thất kinh
Bởi không thấy Chúa, ai rinh mất rồi
Các bà sung sướng, vui tươi
Vội vàng về báo mọi người Tin Vui
Hôm qua thấy thật là xui
Bây giờ họ thấy mừng vui quá chừng
Lính canh là một lũ khùng
Thế nên cố chấp, lung tung nói liều
Nếu ai lấy xác đi đâu
Canh chừng mà lại đặt điều tào lao
Ác nhân hèn hạ với nhau
Bất cứ thời nào cũng thế mà thôi
Chẳng cần dẫn chứng lắm lời
Chúa sống lại rồi, sự thật minh nhiên!

TRẦM THIÊN THU

TIN GIẢ, TIN THẬT

Xưa nay tin giả tràn lan
Thời nào cũng vậy, người oan khổ nhiều
Ác nhân vẫn cứ sống liều
Mặc ai chết, miễn chẳng sao phần mình
Ở đâu cũng thấy yêu tinh
Ít thấy sự lành, thấy dữ hoài thôi
Miệng đầy chẳng nói thành lời
Đồng tiền lấp cả miệng người thế gian
Lính canh biết rõ mười phần
Chẳng ai trộm xác, nhưng tham chút tiền
Thế nên tin giả lan truyền
Bởi những kẻ hèn là lính canh thôi
Hai ngàn năm đã qua rồi
Mà người Do Thái còn đòi hỏi chi?
Rõ ràng mộ trống thế kia
Đó là chứng cớ, vậy mà chẳng tin!
Nữ nhi dẫu có thường tình
Nhưng mà họ lại chứng minh chẳng hèn
Nghe lời báo của thiên thần
Họ tin thật Chúa uy quyền phục sinh
Họ liền vội vã bước nhanh
Về báo tin lành cho mọi người ngay
Thông tin bùng nổ ngày nay
Chớ mà nhẹ dạ tin ngay lời đồn
Phải phân biệt rõ giả – chân
Kẻo không kịp hối thì phiền lắm thôi!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment