Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2024

TỈ TÊ PHỤC SINH

À-lê, a-lế, à-lê
Người ta bảo Chúa Giê-su tiêu rồi
Con ngồi chợt khóc, chợt cười
Hình như con bị điên rồi còn đâu!
Mon men tới mộ xem sao
Chu choa, mộ trống, Thầy đâu mất rồi!
Ngẩn ngơ con khóc, con cười
Thế là hết, thế là đời tiêu tan!
Mèn ơi, tảng đá ai lăn?
Thầy tiêu hủy chỉ trong hơn một ngày?
Sao mà lại mau thế này
Thầy mà mất thật, con đây thế nào?
Hiện ra, Thầy bảo: “Tào lao!
Ta đây nguyên vẹn, chết sao được, mày?
Ai đồn nhảm, nói Ta hay
Không tin, mày cứ sờ đây biết liền”
Ui da, con tưởng mình điên
Thì ra Thầy vẫn y nguyên ngày nào
Thầy ơi, con có ngờ đâu
Giờ Thầy sống lại, con cao hứng liền
Thơ con chợt tỉnh, hết điên
Chết rồi mà vẫn vẹn nguyên. Diệu kỳ!
Mai con cũng thế, Thầy ha!
Hôm nay con rán sống y như Thầy

TRẦM THIÊN THU

PHỤC SINH

Hôm nay Con Chúa phục sinh
Vui thay con thoát bùn sình nhuốc nhơ
Ca vang Al-le-lui-a!
Hồng Ân Cứu Độ con vừa đắm say
Tri ân Thiên Chúa Ngôi Hai
Thứ tha vì xót thương đời tội nhân
Dù con tội lỗi vô ngần
Được Ngài tha bổng tuyệt trần làm sao!
Thiên Cung mai được bước vào
Bên Ngài đồng hưởng Tình Yêu Vĩnh Hằng

TRẦM THIÊN THU

QUẢ TRỨNG PHỤC SINH

Nhìn vào một quả trứng
Thấy quá ư bình thường
Chẳng có gì sống động
Chẳng có chi lạ lùng

Nhìn vào một quả trứng
Như cục đá vô tri
Bên trong là sự sống
Đang phát triển diệu kỳ

Quả trứng như cục đá
Nhưng động đậy lạ lùng
Một sự sống kỳ lạ
Bình thường mà khác thường

Ngôi mộ đá lặng lẽ
Sự chết chóc bao trùm
Nhưng bất ngờ điều lạ
Xảy ra ngay giữa đêm

Chết là dấu thất bại
Môn đệ cũng chạy xa
Thầy chết là hết chuyện
Tan vỡ mọi ước mơ

Nếu đời chỉ như thế
Chẳng đáng sống chi đâu
Trống rỗng một ngôi mộ
Cứng lòng, chẳng tin sao?

TRẦM THIÊN THU

QUẢ TRỨNG và NGÔI MỘ

Quả trứng bất động
Không ai biết điều gì xảy ra bên trong
Thời gian cứ trôi bình thường
Sự sống phát triển thành một sinh vật

Ngôi mộ kín mít
Không ai biết điều gì xảy ra bên trong
Đức Ki-tô phục sinh vô thường
Thân xác được thần hóa mầu nhiệm

Ngôi mộ bít kín
Không ai biết điều gì xảy ra bên trong
Thi hài sẽ chuyển mình khác thường
Xác phàm sống lại trong Ngày Chung Thẩm

Đức tin lớn mạnh
Được biến đổi từ cõi chết đau thương
Để bước vào miền sống miên trường
Al-le-lui-a, al-le-lui-a!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment