Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2024

THƯƠNG HOA

Năm nay hoa chẳng người mua
Nghĩa là dân chúng buồn so Tết này
Năm nay rồng chẳng muốn bay
Cuộn mình xó bếp suốt ngày suốt đêm
Lòng người như nặng ưu phiền
Hoa không ai thích, hoa tàn úa mau
Hoa như cũng thấm nỡi đau
Xuân lo nên Tết cũng sầu héo hon
Thương hoa mà xót cảnh buồn Việt Nam
Quê hương vẫn mãi lầm than
Cầu xin Thiên Chúa cứu dân nước này

TRẦM THIÊN THU
Tết Con Rồng – 2024

 Giao Thừa – https://youtu.be/O_k6fi1FnOA
 Phút Giao Mùa – https://youtu.be/wcYIJxhUYH4
 Khúc Xuân Ca – https://youtu.be/ZNmrv7lYM-A

HOA MÀO GÀ

Hoa Mào Gà tím, đỏ, vàng
Tím đau, vàng nhớ, đỏ thương đẹp tình
Kiếp hoa giản dị chân thành
Sắc màu vẫn thắm lung linh giữa đời
Hoa như biểu hiện đời người
Tháng ngày đa dạng tinh khôi thất tình [*]
Nguyện xin Thiên Chúa chí linh
Cho Xuân gặp Tết, an bình nhân gian
Hoa Công Lý nở tràn lan
Màu Chân Lý thắm sắc Xuân Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU

[*] Bảy cảm xúc: Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Dục – Mừng, Giận, Buồn, Vui, Yêu, Ghét, Muốn.

HOA MAI

Mai vàng năm cánh thắm tươi
Chào Xuân Mới ướp men đời yêu thương
Lòng trần còn lắm tơ vương
Ngổn ngang trăm mối trên đường mưu sinh
Ước như Mai nở Xuân tình
Sáng tươi hy vọng, an bình tháng năm
Mai vàng đẹp nhất mùa Xuân
Tình người đẹp nhất giữa đời-buồn-vui
Mong không ai phải ngậm ngùi
Giàu, nghèo cũng có tiếng cười ngày Xuân
Đẹp màu Mai Tết vàng ươm
Mọi người thanh thản tâm hồn ngày đêm

TRẦM THIÊN THU

HOA CÚC

Cúc vàng, cúc trắng, cúc hồng
Đua nhau nở rộ cho nồng nàn Xuân
Sắc màu tô đẹp càn khôn
Chút hương thoang thoảng cho trần gian thơm
Cúc vàng nở rộ âm thầm
Mỗi hoa mỗi nét góp phần vui chung
Hoa lòng tươi đóa yêu thương
Trần gian chợt hóa Thiên Đường, người ơi!
Một lòng tin kính Chúa Trời
Xuân vui Tết thánh, mãi đời là Xuân

TRẦM THIÊN THU

DƯA – DỪA

Suốt đời cố tránh vỏ dưa
Bất ngờ lại đụng vỏ dừa, buồn thay!
Cùng âm, đồng vận, nghe hay
Thế nhưng nguy hiểm – thứ này, thứ kia
Thứ nào cũng chẳng ra gì
Thứ trơn, thứ vướng, chỉ là rác thôi
Chúng như là những con người
Lọc lừa quỷ quyệt, hại đời người ta
Vỏ dưa chẳng thích vỏ dừa
Vỏ dừa chẳng thích vỏ dưa đâu mà
Loại nào cũng quỷ, cũng ma
Nói ngon nói ngọt nhưng mà ghét nhau

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment