Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2024

SONG LONG

Song Long uốn lượn thân mình
Tạo dáng Giáp Thìn cung chúc Tân Xuân
Cúi đầu xin Chúa từ nhân
Xót thương chúc phúc Việt nhân Tết này
Không còn chịu nỗi đắng cay
Thoát cảnh đọa đày, được sống bình an

Song Long uốn lượn vươn lên
Tìm về bên Chúa nhân hiền quyền linh
Tin yêu Thiên Chúa trọn tình
Yêu người như thể yêu mình mà thôi
Quê hương một cõi đất trời
Cầu xin Đức Mẹ thương người Việt Nam

TRẦM THIÊN THU

NỤ XUÂN

Cây Mai đầu ngõ nụ đầy
Như công chúa ngủ giấc say trong rừng
Chờ người đánh thức mộng vàng
Để thấy được nàng duyên dáng như tiên
Nụ Mai e ấp chờ Xuân
Cầu mong Nước Việt bình an Tết này
Không còn nguy hiểm, đắng cay
Thoát cơn nguy biến đọa đày nhân sinh
Xin cho tín nghĩa ân tình
Hội ngộ hòa bình công lý giao duyên [1]
Đói lòng thì có bánh ăn
Khát gì có nấy cho Xuân trọn tình [2]

TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 85:11 – “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên.”
[2] G 22:7 – “Kẻ mệt nhoài, anh chẳng cho nước uống, người đói lả, anh từ chối bánh ăn.”

MAI HOA

Mai vàng màu sắc thắm tươi
Chào Mùa Xuân Mới ướp đời thơm hương
Dẫu lòng còn lắm vấn vương
Còn bừa bộn bước lữ hành nhân sinh
Ước như Mai nở tươi xinh
Rạng ngời hy vọng, đẹp tình thế nhân
Mai vàng đẹp nhất mùa Xuân
Tình người đẹp nhất giữa đời-buồn-vui
Mong đừng ai phải ngậm ngùi
Giàu, nghèo cũng có tiếng cười ngày Xuân
Đẹp màu Mai Tết vàng ươm
Mọi người thanh thản tâm hồn ngày đêm
Nguyện xin Thiên Chúa nhân hiền
Cho đời hạnh phúc hưởng Xuân công bình

TRẦM THIÊN THU

MAI TRẮNG

Những cánh hoa kiều diễm
Mai trắng sắc tinh khôi
Lung linh như ước nguyện
Cầu năm mới đẹp tươi

Mai trắng nhắc ngày ấy
Chiếc áo trắng tinh tuyền
Mặc khi được thanh tẩy
Sạch dấu vết Tội Nguyên

Theo thời gian khôn lớn
Áo trắng bẩn bao lần
Phải giặt đi giặt lại
Ơn Chúa tẩy sạch liền

Năm hết thì Tết đến
Mai trắng nhắc nhở luôn
Sám hối và yêu mến
Cho trọn vui ngày Xuân

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment