Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2024

TẾT CHÚC

Xuân này chúc Tết phúc ông bà
Tết đẹp Xuân tươi đức mẹ cha
Con cháu đề huề hòa thuận sống
Yêu người, mến Chúa mãi chan hòa

Xuân này chúc Tết mọi gia đình
Rộn rã niềm vui đượm nghĩa tình
Giản dị đơn sơ trong cuộc sống
Êm đềm hạnh phúc thỏa an sinh

Xuân này chúc Tết chẳng trừ ai
Vui vẻ cười tươi tựa đóa mai
Tha thứ cho nhau lầm lỗi cũ
Làm người ai cũng có điều sai

Xuân này chúc Tết kiểu nào đây?
Chúc kiểu bình dân chẳng có hay
Kiểu cách văn hoa thì khách sáo
Lai rai với Tết đủ ba ngày
Đầu Xuân chúc Tết Ông Bà
Thảnh thơi, trường thọ, sớm khuya an nhàn
Đầu Xuân chúc Tết Song Thân
Gia đình hạnh phúc, tịnh tâm an lành
Đầu Xuân chúc Chị, chúc Anh
Công thành danh toại, mộng lành thỏa thuê
Đầu Xuân chúc các Em thơ
Học hành tấn tới, trọn mơ điểm mười
Đầu Xuân chúc Tết mọi người
Vạn điều như ý, đẹp đời thương yêu
Chúc Xuân thánh thiện tươi màu
Đẹp Tôn Ý Chúa trước sau vuông tròn

TRẦM THIÊN THU

 Đóa Yêu Thương – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/01/oa-yeu-thuong.html
 Cung Chúc Tân Xuân – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/01/cung-chuc-tan-xuan.html
 Phúc Lộc Thọ – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/01/phuc-loc-tho.html

ĐOẠN TRƯỜNG TÂN XUÂN

Hô hào, biểu ngữ, phong trào
Giống như Biệt Phái chứ đâu khác gì
Trống nào kêu cũng rất to
Oang oang kêu gọi như khua trống chầu
Hô hào, biểu ngữ, phong trào
Chỉ là hình thức chứ nào ích chi
Phong trào, chiến dịch mau qua
Quần là áo lượt cũng khoe được rồi
Không còn nghe rộn rã cười
Chúc tụng bao lời theo gió bay đi
Vấn đề còn lại nguyên si
Giậm chân tại chỗ, chẳng gì đổi thay
Con ca hát, mẹ khen hay
Dù là dở ẹc, vỗ tay rầm rầm
Giảm nghèo, xóa đói liên miên
Người nghèo vẫn bị lãng quên như thường
Con chiên nào béo mới thương
Chiên gầy, chiên lạc, vấn vương mệt người
Mùa Xuân vẫn mãi đơn côi
Vì không thấy Tết, biết vui thế nào?
Hô hào, biểu ngữ, phong trào
Ba điều chẳng phải ca dao làm người!

TRẦM THIÊN THU

 Cảm Ơn, Xin Lỗi – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/01/cam-on-xuan-xin-loi-tet.html
 Lỗi Hẹn Mùa Xuân – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/01/loi-hen-mua-xuan.html

ĐỒNG XUÂN

Đón Xuân với Mai vàng
Ăn Tết cùng Đào hồng
Dù Nam, Trung hay Bắc
Nắng Xuân vẫn soi chung

Tình Xuân mãi mênh mông
Nghĩa Xuân luôn trào dâng
Tết không hề phân biệt
Vẫn đầy ắp yêu thương

Hãy trao nhau tình nồng
Cho mùa Xuân thêm hồng
Cho ngày Tết hạnh phúc
Cho thanh thản muôn lòng

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment