Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2024

DỞ HƠI

[Niệm ý Mc 3:22-30]

Đồng bào mà hại đồng bào
Không bằng thú dữ, chứ nào có hay!
Gặp nhau chẳng muốn bắt tay
Không thương thì cũng chớ đày đọa nhau
Kinh sư ăn nói tào lao
Đừng noi gương họ làm đau lòng người
Dở mà cứ lý luận hoài
Càng nói nhiều lời càng lạc loài hơn
Sa-tan mà hại Sa-tan
Làm sao giữ vững nước non của mình?
Cùng nhà, cùng một gia đình
Cùng là người Việt sao đành hại nhau?
Khác gì loài quỷ ma đâu
Vậy mà ra vẻ thương yêu, nghĩa tình
Như kinh sư sống giả hình
Rõ ràng là thói yêu tinh thôi mà
Tội gì Thiên Chúa cũng tha
Nhưng ai phạm đến Ngôi Ba Chúa Trời
Thì còn mắc tội muôn đời
Ngày nay khốn khổ, ngày mai khốn cùng
Phải luôn cảnh giác, coi chừng
Nói gì thì nói nhưng đừng nói ngu!

TRẦM THIÊN THU

TỰ HẠI
[Niệm ý Mc 3:22-30]

Các kinh sư ăn nói thiếu suy nghĩ
Vì thế mà họ hành xử hồ đồ
Dám nói rằng Chúa bị ám quỷ ma
Rồi dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ

Cứ tùy ý nên nói điều vô lý
Làm sao mà Sa-tan trừ Sa-tan?
Nước chia rẽ thì nước ấy không bền
Nhà chia rẽ thì nhà ấy không vững

Các kinh sư chỉ mưu mô vu khống
Tự tố cáo mình ngu dốt, gian tà
Đó chỉ là cách tự hại thôi mà
Vừa ăn cướp, vừa la làng, khua trống

Mọi tội được tha, dù nói phạm thượng
Phạm thượng nhiều đến mấy cũng được tha
Nhưng phạm đến Thánh Thần thì nguy to
Mãi muôn đời không hề được tha thứ

TRẦM THIÊN THU

LÝ LUẬN
[Niệm ý Mc 3:22-30]

Yếu LÝ mà lại thích LUẬN
Ảo tưởng của nhóm kinh sư
Con Cáo mượn oai loài Hổ
Để mà lừa bịp người ta

Phải đoàn kết thì mới sống
Chia rẽ làm sao vững bền?
Thượng bất chính, hạ tắc loạn
Đất nước không thể an toàn

Kinh sư mà quá kinh dị
Ảo giác đã quá nặng rồi
Xưa sao thì nay cũng thế
Người ta vẫn thích lôi thôi

Cố chấp là tội nặng nhất
Vì phạm tới Chúa Thánh Thần
Không bao giờ được tha thứ
Mãi mãi tội lỗi vẫn còn

TRẦM THIÊN THU

NÊN MỘT

Chỉ có một Thiên Chúa
Chỉ có một Đức Tin
Chỉ có một Phép Rửa [1]
Một Tấm Bánh cùng ăn [2]

Đó là tình hiệp nhất
Như Cha, Con, Thánh Thần
Tình yêu không phân biệt
Cao, thấp hay sang, hèn

Nếu Thiên Chúa chấp tội
Ai được cứu độ đâu
Con người ai cũng xấu
Sao hoài chấp lách nhau?

Giáo Hội là duy nhất
Mẹ thánh thiện, nhân hiền
Tình mệnh danh công giáo
Trước sau vẫn tông truyền

Xin Chúa giúp nên một
Hết tất cả chúng nhân
Dạy chúng con tha thứ
Như Lời Chúa dạy khuyên

TRẦM THIÊN THU

[1] Ep 4:5. [2] 1 Cr 10:17.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment