Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

NGÀY TẬN CÙNG

[Niệm ý Lc 21:34-36]

Hãy đề phòng, chớ để lòng trĩu nặng
Vì chè chén say sưa, lo sự đời
Lo mơ màng, lo hưởng thụ, ăn chơi
Lo xét đoán, lo tranh giành, cố chấp

Ngày Ấy như chiếc lưới bất chợt
Chụp xuống đầu, chẳng ai tránh được đâu
Vì vậy mà phải tỉnh thức, nguyện cầu
Không xao lãng, chia trí vì thế giới

Có như vậy mới đủ sức thoát khỏi
Hết tất cả mọi điều sắp xảy ra
Và đứng vững trước mặt Chúa Giê-su
Đấng ngự đến trong cương vị Thẩm Phán

Xin giúp con thoát khỏi mọi ân oán
Không mê đắm mọi sự đời trần gian
Để nhẹ lòng, sẵn sàng và an tâm
Ngài gõ cửa thì con vẫn chờ đợi

TRẦM THIÊN THU

TỰ CẤM
[Niệm ý Lc 21:34-36]

Người ta cấm thì mình bị bắt buộc
Mà tự cấm nào có dễ gì đâu
Nhưng theo Chúa thì phải bỏ nhiều điều
Khó với mình càng nhiều thì càng tốt

Phải đề phòng, canh chừng và tỉnh thức
Chớ để lòng nặng nề bởi rượu chè
Hồn mê muội vì thể xác say sưa
Cũng chớ lo sự đời kẻo dao động

Ngày Ấy như lưới bất thần chụp xuống
Mọi dân tộc khắp nơi, chẳng trừ ai
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện miệt mài
Để có thể đứng vững trước mặt Chúa

Lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương nâng đỡ
Giúp tín nhân biết buông bỏ sự đời
Biết kiêng cữ, không ham hố thú vui
Luôn cảnh giác và hướng tâm về Chúa

TRẦM THIÊN THU

 Hạnh Các Thánh Tháng 12
     https://tramthienthu.blogspot.com/2021/11/hanh-cac-thanh-thang-12.html

ĐỀ PHÒNG
[Niệm ý Lc 21:34-36]

Cuộc đời có vẻ bình thường
Vậy mà cứ phải coi chừng ngày đêm
Đề phòng dịch bệnh lây lan
Đề phòng trộm cướp, ác nhân, kẻ thù
Từ điều nhỏ tới điều to
Đề phòng mà vẫn bất ngờ đấy thôi
Chúa không hề cấm vui chơi
Mà luôn ý thức, chớ vui quá chừng
Say sưa chè chén khó lường
Chính mình cũng phải đề phòng mình thôi
Đừng lo lắng quá sự đời
Kẻo Ngày Ấy đến khiến người hoang mang
Giống như lưới rộng thênh thang
Bất thần chụp xuống, hết đường tránh xa
Lưới giăng phủ mọi dân cư
Nên cần tỉnh thức, sớm khuya nguyện cầu
Để mà thoát khỏi mọi điều
Bất cứ lúc nào cũng đứng vững luôn
Không lo sợ, vẫn an tâm
Con Người xuất hiện, hân hoan đón Ngài

TRẦM THIÊN THU

GIỮ MÌNH
[Niệm ý Lc 21:34-36]

Chúa bảo phải tỉnh thức
Đừng để lòng nặng nề
Vì chè chén say sưa
Lo sự đời thái quá

Hãy tin vào Lời Chúa
Sống bác ái yêu thương
Vật chất đừng vấn vương
Để nhẹ lòng, thanh thản

Đời phàm nhân hữu hạn
Ngắn ngủi chứ chẳng dài
Thấy đó mà mất ngay
Đừng tìm cách hưởng thụ

Chớ để bị mê ngủ
Sống bất cần ngày mai
Đừng cố chấp làm sai
Theo chủ trương duy vật

Nay sống rồi mai chết
Chớ lãng quên tâm linh
Tỉnh thức để giữ mình
Theo giá trị cuộc sống

Không đua đòi thụ hưởng
Để tỉnh thức luôn luôn
Cầu nguyện và thành tâm
Đứng vững chờ Chúa đến

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment