Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

MÁU NHUỘM TUỔI THƠ

Be-lem đêm ấy lạnh lùng
Bốn bề tuyết phủ, mịt mùng màn sương
Be-lem đêm ấy rộn ràng
Thiên thần hợp xướng, mục đồng viếng thăm
Vinh danh Thiên Chúa chí nhân
Bình an nhân loại, nỗi buồn đã qua
Đường xa chưa tới quê nhà
Hài Nhi còn nhỏ chưa về được đâu
Nhưng rồi tin báo đi mau
Ác vương tìm cách giết nhiều trẻ thơ
Ma-ri-a với Giu-se
Đành lòng phải trốn giữa khuya lạnh lùng
Ác mưu nguy hiểm vô cùng
Càng mau càng tốt, không dừng bước chân
Âm vang tiết thét trẻ em
Âm vang tiếng khóc mẹ hiền thương con
Tang thương khắp cõi Be-lem
Máu vô tội của trẻ em nhuộm đường
Be-lem đêm ấy lạnh lùng
Bởi vì mưu ác bất lương hại đời
Biết bao trẻ nhỏ khắp nơi
Vẫn buồn số phận, khổ đời trẻ thơ
Cầu xin Thánh Tử Giê-su
Ngăn tay kẻ ác, chặn ma quỷ đời

TRẦM THIÊN THU

 Ác Vương Hêrôđê – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/12/ac-vuong-he-ro-e-la-ai.html

BELEM VUI BUỒN

Tưng bừng hoan hỷ Giáng Sinh
Đức Chúa vi hành, xuống thế đích thân
Âm thanh rộn rã gian trần
Trong nhà, ngoài phố, hồng ân chan hòa
Hòa âm Tình Chúa vang xa
Êm đềm giai điệu, ca từ miên man
Bỗng nghe tiếng khóc Ra-khen
Xót xa bà khóc thương con của mình [*]
Khúc vui mừng Chúa giáng sinh
Hân hoan chưa trọn, thất kinh chen vào
Bởi vì tang tóc, khổ đau
Hê-rô-đê ác nhân gieo u buồn
Tang thương khắp cõi Be-lem
Biết bao trẻ nhỏ chết oan trong vùng
Ác nhân như một kẻ khùng
Bởi hèn mà nhát, sợ không còn quyền
Khúc vui chợt có âm buồn
Cầu xin Thiên Chúa mãi luôn đồng hành
Mặc ai tranh chấp, tranh giành
Ước mong thoát khỏi yêu tinh, gian trần
Chỉ cần cuộc sống bình an
Vững tin mến Chúa và luôn yêu người

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 2:18.
CÁC THÁNH ANH HÀI

Bạo chúa Hê-rô-đê
Nghe thấy tin đồn lạ
Về Hài Nhi bé nhỏ
Vừa mới được sinh ra

Ông tá hỏa khi nghe
Đó là Thiên Vương lạ
Ông vội lập mưu kế
Để bảo vệ ngai vàng

Lệnh thâm độc được ban
Vì đại vương nhỏ mọn:
“Trai hai tuổi trở xuống
Phải giết sạch, cấm tha!” [*]

Vô tội bao hài nhi
Bị giết chết oan nghiệt
Bao người mẹ than khóc
Vì oan ức, thương con

Ngày nay vẫn vô vàn
Ác tâm trong xã hội
Biết bao trẻ vô tội
Chết vì ý tiểu nhân

Lạy Giê-su, Ngôi Con
Ngài sinh trong nghèo khổ
Đời con đầy nỗi sợ
Xin cứu độ, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 2:16.

HAI CHUYẾN KHỔ

Cuộc đời tất bật lắng lo
Chạy xuôi, chạy ngược vẫn chưa an toàn
Về quê vội vã một lần
Nhưng đâu có kịp, Be-lem phải dừng
Lo buồn mà lại vui mừng
Hài Nhi sinh hạ thỏa mong bao ngày
Niềm vui chưa được tròn đầy
Hung tin lại báo trốn ngay, đi liền
Cuộc đời sao lắm ưu phiền
Không ngừng trắc trở, tân toan tháng ngày
Phận buồn nên cứ khổ hoài
Nhưng không than thở, vẫn đầy tin yêu
Chúa hằng lo liệu mọi điều
Lặng im suy niệm sớm chiều mà thôi
Be-lem khổ sở lắm rồi
Ai Cập xa vời lại phải vội đi
Mẹ Cha che chở Hài Nhi
Là Con Thiên Chúa từ bi muôn đời
Đời hai chuyến khổ ngược xuôi
Vuông tròn trách nhiệm Chúa Trời phó giao
Cầu xin Thiên Chúa tối cao
Giúp con sống trọn mọi điều Ngài mong

TRẦM THIÊN THU

NỖI SỢ GIÁNG SINH

Giáng sinh ai cũng hân hoan
Nhưng có người sợ phát run lên kìa!
Đó là vua Hê-rô-đê
Mất ăn, mất ngủ, âu lo, bồn chồn
Ông già mà sợ Trẻ Con
Sao mà hèn nhát, hỡi con cáo già?
Chỉ vì thâm độc, gian tà
Bởi tâm bất chính hóa ra hận thù
Ghen tương, ác ý, mưu mô
Mê danh, ham tước, hóa ra ngu đần!
Tâm ngay chính sẽ bình an
Nô-en mừng Chúa giáng trần. Vui lên!

TRẦM THIÊN THU

CÁCH TRỐN

Trong giờ giáo lý, sơ nói về câu chuyện Thánh Gia trốn qua Ai Cập, với biết bao gian khổ mà phải trải qua trên bước đường lưu vong: Thánh Giuse phải nhọc nhằn dắt lừa chở Ðức Mẹ bế Hài Nhi Giêsu.

Cu Thương ghé tai cu Tâm nói nhỏ:

– Thế sao Đức Mẹ và Thánh Giuse không đi máy bay mà trốn cho mau và đỡ khổ nhỉ?

– Nhưng Thánh Gia nghèo rớt mùng tơi, lấy tiền đâu mà mua vé máy bay?

– Mày không nhớ Ba Vua dâng gì à? Vàng, mộc dược và nhũ hương. Đồ quý giá không đó. Dư xăng mua vé khứ hồi luôn!

– Ờ ha!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment