Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

DUYÊN CỚ

[Niệm ý Lc 2:22-35]

Khi đã đến ngày làm lễ thanh tẩy
Theo đúng luật của Mô-sê ngày xưa
Hai ông bà Ma-ri-a, Giu-se
Đem Con Trẻ lên Gia-liêm dâng Chúa

Là của thánh, mọi người con trai cả
Phải dâng Chúa theo đúng luật đã truyền
Đôi chim gáy hay cặp bồ câu non
Lễ vật đó để chuộc người con lại

Si-mê-ôn có mặt ngay lúc ấy
Ông sùng đạo và là một chính nhân
Ông chờ niềm an ủi của Ích-diên
Và ông đã được Thánh Thần linh báo

Ông hạnh phúc được Thiên Chúa yêu dấu
Không phải chết trước khi thấy Ngôi Lời
Ông vui mừng ẵm lấy Đấng Thiên Sai
Và hân hoan dâng lời chúc tụng Chúa

Rằng: “Lạy Chúa, theo lời Ngài đã hứa
Xin để con được ra đi an bình
Ơn Cứu Độ mắt con thấy rành rành
Chúa đã dành cho muôn dân muôn nước”

Rất kỳ lạ về những gì ông biết
Ông tiên tri về duyên cớ Hài Nhi
Là dấu hiệu cho người đời thị phi
Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu Mẹ

TRẦM THIÊN THU

TUÂN GIỮ LUẬT TRUYỀN
[Niệm ý 1 Ga 2:3-11 & Lc 2:22-35]

Bất cứ ai tuân giữ lời Chúa dạy
Thì trong họ có tình yêu Chúa Trời
Tình yêu ấy đã trở nên tuyệt vời
Bởi vì tình yêu ấy nên hoàn hảo

Người ta biết chính mình được yêu dấu
Khi căn cứ vào tình yêu tinh ròng
Vì Thiên Chúa mà mình sống yêu thương
Và biết được mình đang ở trong Chúa

Ở trong Chúa thì chấp nhận tất cả
Và phải đi trên đường Ngài đã đi
Điều tất nhiên chứ chẳng có lạ chi
Yêu mến Chúa thì phải nên giống Chúa

Lễ thanh tẩy là theo luật phải giữ
Ma-ri-a với Giu-se làm ngay
Họ đem Con lên Đền Thờ đúng ngày
Để tiến dâng Con Trẻ cho Thiên Chúa

Mọi con trai đầu lòng là quý tử
Là của thánh, phải dành cho Chúa Trời
Và dâng lễ theo Luật Chúa truyền rồi
Cặp bồ câu hay là đôi chim gáy

Si-mê-ôn cũng có mặt ở đấy
Ông là người sùng đạo, là chính nhân
Luôn chờ niềm an ủi của Ích-diên
Và trên ông luôn có Thánh Thần ngự

Được linh báo của Thánh Thần Thiên Chúa
Rằng ông sẽ không chết sớm đâu mà
Trước khi ông được thấy Đấng Ki-tô
Ông hiện diện nhờ Thần Khí thúc đẩy

Thật hạnh phúc cho ông ngay lúc ấy
Cha mẹ của Chúa Hài Nhi Giê-su
Đem con tới chu toàn Luật truyền xưa
Ông ẵm lấy Hài Nhi, chúc tụng Chúa

Muôn lạy Chúa, theo lời Ngài đã hứa
Xin để con an bình ra đi thôi
Vì mắt con thấy ơn cứu độ rồi
Chúa dành sẵn cho muôn dân, muôn nước

Đó chính là ánh sáng soi Đường Thật
Cho dân ngoại thấy chính lộ rõ ràng
Để mà đi tới được Nước Thiên Đàng
Là vinh quang của Ích-diên Dân Chúa

TRẦM THIÊN THU

CÂU ĐỐI TÂN NIÊN

1. Tạ Ơn Thiên Chúa Khi Giã Từ Quý Mão
     Cầu Khấn Thánh Ân Lúc Chào Đón Giáp Thìn

2. Mèo Quý Mão Buồn Bã Nhường Ngai Báu
     Rồng Giáp Thìn Hớn Hở Nhận Chức Quyền

3. Thuở Khốn Khổ Quý Mão Đã Hết
     Năm An Lành Giáp Thìn Vừa Sang

4. Quê Mẹ Trải Dài Như Phượng Múa
     Việt Nam Vươn Dáng Tựa Rồng Bay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment