Thứ Tư, 4 tháng 10, 2023

VÀO NƠI KHÔNG AN TOÀN

[Niệm ý Lc 10:1-12]

Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác
Sai các ông cứ từng cặp, từng đôi
Họ đi trước, vào các thành, các nơi
Các địa điểm mà chính Ngài sẽ đến

Ngài bảo họ ra đi như đã dặn
Như chiên con vào giữa bầy sói lang
Túi tiền, bao bị, giày dép – đừng mang
Đi dọc đường, đừng chào hỏi ai hết

Vào nhà nào, trước tiên nói lời chúc
Hãy nói rằng: “Bình an cho nhà này!”
Ai đáng hưởng thì được bình an ngay
Bằng không thì bình an không ở lại

Hãy ở lại trong chính nhà người ấy
Họ cho gì thì cứ uống cứ ăn
Người thợ đáng được trả công mình làm
Đừng đi hết nhà kia sang nhà nọ

Người đau yếu, hãy chữa lành cho họ
Nói với họ: “Triều Đại Chúa đến gần”
Nhưng nơi nào không tiếp đón anh em
Thì đi ra các quảng trường mà nói

Ngay cả bụi dính chân cũng giũ lại
Nói với họ: “Triều Đại Chúa đến gần”
Chúa nói thật: “Dân chúng thành Sô-đôm
Cũng còn được xử khoan hồng hơn họ”

Xin cho con biết Chúa và đón Chúa
Đừng bỏ mặc khi lòng con chai lì
Công lý Chúa, xin Ngài cứ thực thi
Nhưng xin Ngài nhân từ và thương xót

TRẦM THIÊN THU

SAI ĐI
[Niệm ý Lc 10:1-12]

Ra đi theo lệnh của Thầy
Không tiền, bao bị, chẳng giày dép chi
Thầy truyền thì cứ việc đi
Có gì ăn nấy, đơn sơ, khó nghèo
Không đòi hỏi, chẳng kỳ kèo
Môn sinh thì phải noi theo gương Thầy
Phải nghiêm túc, phải thẳng ngay
Chớ có bầy hầy, vơ vét, tham lam
Nếu không thì chớ than van
Chúa chê, người ghét, chẳng oan chút nào!

TRẦM THIÊN THU

ĐI KHÔNG
[Niệm ý Lc 10:1-12]

Đi Không khác với Không Đi
Mặc dù hai chữ không hề khác nhau
Đi Không là lệnh Chúa trao
Là sống khó nghèo, đừng có tham lam
Không hề mùi vị là tiền [1]
Nhưng ma lực nó kéo đêm kéo ngày
Không bao bị, chẳng dép giày
Không cần định vị dò này, dò kia [2]
Đừng theo mốt, chớ se sua
Xe và điện thoại, chạy đua làm gì?
Mê tiền là bệnh hiểm nguy
Khó mà chữa chứng nan y tâm hồn
Xấu xa hệ lụy bởi tiền
Mọi điều gian ác dính liền theo sau [3]
Chúa rằng phải dứt khoát mau
Kẻo mà hệ luy khổ đau cho mình
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ban ơn giúp sức không sinh sự gì

TRẦM THIÊN THU

[1] Pecunia Non Olet – Tiền Không Mùi Vị. Thành ngữ này được cho là của hoàng đế La-mã Vespasian (cai trị năm 69-79 trước công nguyên).
[2] GPS – Global Positioning System – Hệ thống Định vị Toàn cầu.
[3] 1 Tm 6:10 – “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc.”

GIÁ NƯỚC TRỜI
[Niệm ý Lc 9:57-62 ≈ Mt 8:19-22]

Có một người chân thành thưa với Chúa:
“Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo Thầy”
Chúa Giê-su mỉm cười và nói ngay:
“Chồn hang, chim tổ, Người không chỗ tựa”

Rồi Ngài nói với một người khác nữa:
“Hãy theo tôi, anh này, hãy theo tôi!”
Anh nhìn Chúa và liền nói một lời:
“Cho phép tôi về chôn cha trước đã”

Đức Giê-su nghiêm mặt và nói rõ:
“Cứ để cho kẻ chết họ chôn nhau
Còn phần anh, hãy cất bước đi mau
Để loan báo Triều Đại của Thiên Chúa”

Rồi lại có thêm một người khác nữa
Xin theo Chúa nhưng muốn về chia tay
Nhưng người thân, gia đình, rồi đi ngay
Ngài xác định: “Không hợp với Nước Chúa”

Đi theo Chúa là chấp nhận đau khổ
Chịu thiệt thòi, bị đời ghét, người chê
Giá Nước Trời là giá Chúa đặt ra
Phải trả cả đời này bằng tình mến

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment