Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

KHÔNG NGƠI NGHỈ

[Niệm ý Lc 11:15-26 ≈ Mt 12:22-30; 12:43-45; Mc 3:22-27]

Chúa trừ quỷ, và người ta kinh ngạc
Nhưng có kẻ bảo Chúa nhờ quỷ vương
Và có kẻ đòi dấu lạ tỏ tường
Ôi, lòng dạ con người đầy mưu chước!

Họ nghĩ gì, Chúa Giê-su biết hết
Nên Ngài nói: “Nước nào tự phân chia
Thì nhà nọ sẽ đổ xuống nhà kia
Quỷ chống quỷ, không thể tồn tại được?”

Lũ Sa-tan đang bị Chúa tiêu diệt
Vì Triều Đại Thiên Chúa đã đến rồi
Người mạnh được vũ trang giữ lâu đài
Thì người ấy được an toàn của cải

Người mạnh hơn đột nhập, thắng người ấy
Tước vũ khí, lấy đồ phân phát đi
Không đi cùng là chống Chúa Giê-su
Không cùng Ngài thu góp là phân tán

Ma quỷ thua thì nó rất tức giận
Sẽ tìm dịp cám dỗ cách khác ngay
Nó sẽ mau trở lại chính nơi này
Kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó

Loài ma quỷ không bao giờ ngơi nghỉ
Những ác nhân chẳng rảnh rỗi lúc nào
Thua keo này, bày keo khác rất mau
Nên phải luôn tỉnh thức và cảnh giác

TRẦM THIÊN THU

Ý QUỶ LỜI MA
[Niệm ý Lc 11:14-26 ≈ Mt 12:22-30, 43-45; Mc 3:22-27]

Thấy người làm việc tốt lành
Ác nhân ghen tức, lanh chanh lắm lời
Một hôm Chúa thấy một người
Bị câm vì quỷ ám đời người ta
Chạnh lòng Ngài thấy xót xa
Ngài liền bắt quỷ xuất ra tức thì
Người câm nói được như xưa
Đám đông ai cũng tròn vo mắt nhìn
Vậy mà có kẻ đốn hèn
Bảo Ngài dựa thế dựa quyền quỷ vương
Có người lại muốn thử lòng
Nên đòi dấu lạ vô song từ trời
Chúa Giê-su biết mười mươi
Thế nên nói thẳng với loài ác tâm:
“Tự chia rẽ sẽ điêu tàn
Satan chia rẽ thì làm được chi?
Nếu tôi nhờ quỷ trừ ma
Thế con cái các ông nhờ vào ai?
Nếu tôi dùng ngón tay trời
Quả là Nước Chúa đến rồi, biết không?”
Ác nhân ảo tưởng viển vông
Ngỡ là mình tốt mà không ra gì
Đó là ý quỷ lời ma
Ghét ghen, ỷ lại, lọc lừa, gian tham
Quỷ đi rồi lại đến gần
Rủ thêm đồng bọn đông hơn trước nhiều
Chúng tìm cách phá sớm chiều
Làm cho gia chủ té nhào đảo điên
Chớ nên cậy thế ỷ quyền
Kẻo tình trạng lại tệ hơn trước nhiều
Nếu không ơn Chúa dồi dào
Chẳng có kẻ nào chống nổi quỷ ma
Phàm nhân thân cát xác tro
Khôn thì tỉnh thức để lo giữ hồn

TRẦM THIÊN THU

ÁC ÔN
[Niệm ý Lc 11:14-26 ≈ Mt 12:22-30, 43-45; Mc 3:22-27]

Loài ma quỷ là kẻ thù mạnh thế
Chúng mưu mô luôn tìm cách dối lừa
Để lôi kéo, làm người ta ngã sa
Và trói buộc linh hồn bằng đủ chước

Cần sáng suốt để có thể tỉnh thức
Trước những lời đường mật rất ngọt ngào
Không gian khó, sống có nghĩa gì đâu?
Càng thoải mái cuộc đời càng đau khổ!

Nó bảo Chúa nhờ quỷ vương trừ quỷ
Rõ ràng là ngu ngốc và ranh ma
Muốn thử Ngài, nó đòi dấu lạ kỳ
Nhưng như thế chỉ là tự chia rẽ

Lũ Sa-tan kiêu căng, ngu hết cỡ
Lý lẽ gì cũng chỉ là ác ôn
Ai theo phe quỷ Bê-en-dê-bun
Thì chắc chắn lắm mưu ma chước quỷ

Không theo Chúa tức là chống lại Chúa
Không thu góp là phân tán, rẽ chia
Thần ô uế khi xuất khỏi người ta
Một thằng thua rủ thêm bảy thằng khác

Loài ma quỷ không bao giờ hết ác
Nó thua rồi, nó bày keo khác ngay
Cần tỉnh thức dẫu là đêm hay ngày
Muốn an toàn, cứ bám vào áo Chúa!

TRẦM THIÊN THU

THỎA GIẬN MẤT KHÔN
[Niệm ý Lc 11:14-26 ≈ Mt 12:22-30, 43-45; Mc 3:22-27]

Nói mà không biết nói gì
Bởi vì chẳng nghĩ chẳng suy rõ ràng
Nói cho thỏa thói điên khùng
Bởi vì ấm ức trong lòng lâu nay
Thấy người làm những điều hay
Thế nên ghen ghét mà bày mưu thâm
Tự chia rẽ ắt chẳng bền
Nước nào cũng sẽ điêu tàn mà thôi
Nước Thiên Chúa đến gần rồi
Triều Đại của Ngài đang ở giữa đây
Việc cần và phải làm ngay
Đó là sám hối, sửa sai đời mình
Đừng ỷ lại, chớ vô tình
Kẻo không kịp cứu chính mình thì nguy
Thời gian cũng có hạn kỳ
Chỉ cần sám hối, Chúa tha thứ liền

TRẦM THIÊN THU

HĂNG MÁU
[Niệm ý Lc 11:14-26 ≈ Mt 12:22-30, 43-45; Mc 3:22-27]

Thấy Chúa Giê-su trừ được ma quỷ
Đã chẳng tin lại lên giọng ngang tàng
Nên nói rằng Chúa dựa thế quỷ vương
Lũ Sa-tan luôn hăng máu kiêu ngạo

Loài ác nhân luôn ngông nghênh nói xạo
Vì chúng sợ người khác giỏi hơn mình
Càng hèn hạ càng nhảm nhí linh tinh
Xưa thế nào thì ngày nay cũng thế

Mang danh là giáo sư hoặc tiến sĩ
Cứ nói ra là không nghe lọt tai
Quá ảo tưởng nên mạo nhận thiên tài
Nhưng đích thực chỉ là thứ phá hại

Càng khoe mẽ càng tự thú mình dại
Thực sự khôn, hãy chứng tỏ việc làm
Đừng phét lác, đừng hống hách càm ràm
Thấy mới tin, không ai tin khoác lác

Ở nơi nào cũng có nhiều loại rác
Có loại thô và có loại hôi rình
Càng hôi hám càng khiến người khiếp kinh
Vì kinh tởm mà người ta xa lánh

Chúa Giê-su đích thực là Đấng Thánh
Ma quỷ biết nên tìm cách hại Ngài
Lu-xi-phe mà còn phải chạy dài
Lũ sai nha đáng gì mà hống hách?

Kẻ xấu xa luôn mưu mô độc ác
Tìm mọi cách để đàn áp người hiền
Giả bộ hiền rồi tìm cách hại liền
Mọi cách diễn đều chung một kịch bản

Không thu góp có nghĩa là phân tán
Không chống lại thì mới là đồng hành
Giống ma quỷ nên kẻ ác đành hanh
Nhưng gian tà không thể thắng chính nghĩa

Đời phàm nhân nhiều oan ức, lạy Chúa!
Cúi xin Ngài giải thoát khỏi ác nhân
Để chúng con bớt khổ, được an tâm
Xin đừng nỡ để chính nhân thua thiệt

TRẦM THIÊN THU

LŨ MA BẦY QUỶ
[Niệm ý Lc 11:14-26 ≈ Mt 12:22-30, 43-45; Mc 3:22-27]

Quỷ ma luôn bận rộn
Chẳng rảnh rỗi bao giờ
Cứ rình rập khắp chốn
Suốt từ sáng tới khuya

Chúng có phe, có cánh
Đối lập với Chúa Trời
Người lành giữ luật thánh
Chúng rình hại chẳng ngơi

Ma quỷ thích sự dữ
Luôn dụ dỗ loài người
Ai cả tin, nhẹ dạ
Sập bẫy chúng ngay thôi

Ma quỷ không ăn mảnh
Chúng kéo lũ, kéo bầy
Không trúng đòn chúng đánh
Chúng lập mưu khác ngay

Lạy Giê-su chí thánh
Đấng trừ quỷ, trừ tà
Xin gia tăng sức mạnh
Chống mưu quỷ chước ma

TRẦM THIÊN THU

THƯỢNG TUẦN

Thượng tuần trăng khuyết nửa vầng
Bồi hồi kỷ niệm, bâng khuâng nỗi niềm
Thủy triều lên xuống ngày đêm
Ngập đời dòng nhớ, ướt miền suy tư
Xin trôi nỗi khổ đã thừa
Mong tin cậy mến bốn mùa còn nguyên

TRẦM THIÊN THU

LỜI MẸ NHẮN NHỦ [karaoke] - tác giả: Lm Huyền Linh

LỜI MẸ NHẮN NHỦ - tác giả: Lm Huyền Linh - trình bày: Hà Thanh Xuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment