Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2023

VẬT QUÝ

[Niệm ý Mt 13:44-52]

Nước Trời như kho báu chôn dưới ruộng
Người kia thấy liền chôn giấu lại ngay
Về bán hết những gì mình có được
Để có tiền mua lấy thửa ruộng này

Nước Trời giống như người tìm ngọc
Thấy viên ngọc chỉ có một không hai
Ông ta liền bán những gì mình có
Rồi vội đi mua viên ngọc ấy ngay

Nước Trời như lưới thả xuống biển
Gom lại được đủ thứ cá nhỏ, to
Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi
Lấy cá tốt, còn cá xấu vứt đi

Ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy
Các thiên thần tách biệt tốt, xấu ra
Người công chính được tận hưởng vĩnh phúc
Kẻ xấu bị quăng vào lửa trong lò

Bất cứ ai đã học hỏi về Nước Chúa
Thì cũng như chủ nhân của nhà kia
Lấy ra từ trong kho tàng của họ
Cả cái mới, cái cũ đều lấy ra

Xin cho con biết khôn ngoan phân định
Công việc gì cần thiết phải làm ngay
Không so đo, nhưng can đảm, dứt khoát
Bán đời mua vật quý, không đổi thay

TRẦM THIÊN THU

KHÔN và KHỜ
[Niệm ý Mt 13:44-52]

Nếu ai thấy kho tàng
Chôn giấu nơi thửa ruộng
Ắt cõi lòng vui sướng
Bán tài sản mà mua

Hoặc là một thương gia
Phát hiện viên ngọc quý
Sẽ về bán tất cả
Rồi vội vã đi mua

Kho khôn khác kho khờ
Kho khôn nhờ khiêm hạ
Kho khờ không gì lạ
Vì khinh suất, kiêu căng

Ngư phủ thả lưới giăng
Bắt được nhiều thứ cá
Cá tốt cho vô giỏ
Cá xấu vứt bỏ đi

Người công chính hoan ca
Bài tình ca yêu mến
Kẻ cố chấp khốn nạn
Đời đời phải khóc than

Lạy Thiên Chúa chí nhân
Lạy Thiên Vương công lý
Bao lần con sa ngã
Giờ sám hối ăn năn

Lạy Chúa, tội nhân con
Bất xứng và khốn nạn
Nhờ Máu Thánh đỏ thắm
Xin rửa con trắng ngần

Xin mở mắt hồn con
Bởi con mù nên dại
Vì ngu mà ươn ái
Xin làm con nên khôn

TRẦM THIÊN THU

Hỏa Ngục Có Thật – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/11/hoa-nguc-co-that.html

BÁN CUỘC ĐỜI
[Niệm ý Mt 13:44-46]

Con xin bán cả cuộc đời
Để mua ngọc quý Nước Trời mai sau
Cuộc đời con đáng chi đâu
Bán đi bán lại chẳng bao nhiêu tiền!
Dù sao thì cũng phần riêng
Chút thơ, chút nhạc, chút phiền, chút vui
Chiều cô đơn, sáng ngậm ngùi
Con xin bán cả cuộc đời con đây!

TRẦM THIÊN THU

 Kiến Thức về Hỏa Ngục – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/05/kien-thuc-ve-hoa-nguc.html

LƯỚI ĐỜI
[Niệm ý Mt 13:47-50]

Ngư ông chài lưới cá
Có con nhỏ, con to
Có loại ngon, loại dở
Kéo lên rồi lựa ra

Con cá nào nhiễm độc
Chắc chắn nó xấu xa
Dù to cũng phải bỏ
Thà nhỏ mà chẳng lo

Cá tốt cho vào giỏ
Dù nó nhỏ hay to
Loại nào ra loại nấy
Xấu bỏ, tốt đem về

Rồi sẽ đến tận thế
Vì chẳng chóng thì chầy
Ai mãi sướng hay khổ
Lúc đó rõ ràng ngay

TRẦM THIÊN THU

 Hỏa Ngục – https://tramthienthu.blogspot.com/2013/10/hoa-nguc.html

VIÊN NGỌC GIÊSU
[Niệm ý Mt 13:44-52]

Người ta tìm ngọc trong đá
Con tìm Chúa giữa cuộc đời
Có khi cõi lòng hóa đá
Vì còn ngu quá, Chúa ơi!

Người ta tìm đủ thứ lạ
Con lạc loài giữa thế gian
Người ta có lắm ngọc quý
Còn con như kẻ hoang đàng

Người ta – ông kia, bà nọ
Mình con lầm lũi tháng ngày
Con không tìm những sự lạ
Chỉ xin Ngài giúp con hoài

Luôn sẵn có viên ngọc quý
Là Tin Mừng Đức Ki-tô
Xin giúp con bán tất cả
Để mua Viên Ngọc Giê-su

TRẦM THIÊN THU

Lm Dehon (Léon-Gustave Dehon, Pháp quốc) rất giỏi về nhiều lĩnh vực, nhưng rất khiêm nhường và giản dị, đã từng làm thư ký tại Công Đồng Vatican I khi chưa là linh mục. Lúc sinh thời, người ta đã gọi ngài là “très bon père” – cha rất tốt lành. Dịch xong cuốn sách 600 trang về Lm Dehon và cảm thấy học được rất nhiều điều. Tạ ơn Chúa. Ý Chúa quan phòng tuyệt vời!

 Chữa Xác Lành Hồn – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/01/chua-xac-lanh-hon.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment