Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2023

THƯƠNG ÔNG XÓT BÀ

Thương Ông với cả thương Bà
Thương lúc tuổi già, nay yếu mai đau
Cô đơn từ sáng tới chiều
Cháu thì bận học bù đầu sớm hôm
Con thì bận rộn việc làm
Không còn giờ để hỏi thăm Ông Bà
Cầu ơn Thiên Chúa chan hòa
Cho cả Ông Bà hạnh phúc đời nay
Suốt đời chịu lắm đắng cay
Gian nan vất vả tháng ngày vì con
Tuổi già vẫn chẳng được yên
Lại lo cho cháu mà quên chính mình
Cuộc đời luôn phải hy sinh
Nhưng là hạnh phúc an bình Chúa ban

TRẦM THIÊN THU

Bí Quyết Thư Giãn – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/01/bi-quyet-thu-gian.html

ÔNG BÀ

Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ
Cho ai cũng có Ông Bà thương yêu
Ông Bà nay tuổi xế chiều
Xin Ngài thánh hóa, ban nhiều Thánh Ân
Cho Ông Bà sống bình an
Sẻ chia kinh nghiệm, khôn ngoan ở đời
Giúp con cháu sống nên người
Lợi nhà, lợi nước, trọn đời dấn thân
Làm vinh danh Chúa từ nhân
Chứng nhân ở giữa gian trần hôm nay
Miệt mài bước tới tương lai
Hướng về Thiên Quốc ngày mai rạng ngời
Nhờ hồng ân Chúa suốt đời
Ông Bà Nội Ngoại là người tin yêu
Hướng con cháu tới Trời cao
Mến tin vững bước đời theo thập hình
Tạ ơn Thiên Chúa nhân lành
Ông Bà trao tặng thâm tình bao la

TRẦM THIÊN THU

 Cao Niên Có Khôn Ngoan?
     https://tramthienthu.blogspot.com/2021/10/nguoi-cao-nien-co-khon-ngoan-hon.html

NÚI NON

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non
Âm thầm núi đứng đợi mong
Nhưng đời hờ hững, núi buồn lặng câm
Tình yêu Thiên Chúa vô biên
Đang tâm con vẫn ngày đêm chẳng màng
Cầu xin tha thứ, xót thương
Cho con hóa đá nằm trong Núi Ngài

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment