Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

ĐIỀM ĐẠM

[Niệm ý Mt 12:14-21]

Nhóm Biệt Phái tìm cách bắt giết Chúa
Biết như vậy, Ngài lánh mặt đi ngay
Nhưng đông đảo dân chúng vẫn theo Ngài
Bệnh tật nào Ngài cũng chữa lành hết

Ngài cấm họ không được cho ai biết
Không tiết lộ bí mật Ngài là ai
Ứng nghiệm lời ngôn sứ nói về Ngài:
Người Tôi Trung mà Cha đã tuyển chọn

Chúa Giê-su là Người Ta yêu mến
Làm cho Thiên Chúa Cha rất hài lòng
Thần Khí Chúa ngự trên Ngài luôn luôn
Trước muôn dân Ngài loan báo công lý

Ngài điềm đạm, lặng lẽ, không cãi vã
Không kêu to, chẳng ai nghe tiếng Ngài
Cây lau giập, Ngài không bẻ gãy ngay
Tim đèn kia leo lét, Ngài chẳng tắt

Muôn dân nước hy vọng Ngài không ngớt
Mong muốn Ngài ra tay giải thoát mau
Cho muôn dân thoát khỏi cảnh khổ đau
Cho muôn nước luôn thái bình viên mãn

TRẦM THIÊN THU
Người đến không ai biết
Người đi chẳng ai hay
Nhưng Người đã xuất hiện
Ở đó và ở đây

Người là Con Thiên Chúa
Người Tôi Trung dấu yêu
Dũng mãnh đầy Thần Khí
Thương xót ai khổ đau

Người âm thầm lặng lẽ
Chẳng cãi vã, than phiền
Lau giập Người không bẻ
Chẳng nỡ tắt tim đèn

Người loan báo công lý
Cho đời khỏi hàm oan
Người chính là chân lý
Cho đời được bình an

TRẦM THIÊN THU

ĐỨC KITÔ
[Niệm ý Mt 12:14-21]

Đức Ki-tô, Người Tôi Trung của Chúa
Người được chọn và là Người dấu yêu
Đặc biệt là Con của Đấng Tối Cao
Trước muôn dân, Người loan báo công lý

Đức Ki-tô được tràn đầy Thần Khí
Đầy dũng lực nhưng lại rất khiêm nhu
Không cãi vã, ồn ào, chẳng kêu to
Giữa phố phường, chẳng ai nghe thấy tiếng

Đức Ki-tô, Con Người của thinh lặng
Để chữa lành, để cầu nguyện, xót thương
Không đành lòng bẻ gãy lau bên đường
Bởi vì nó bị gió lay giập nát

Thấy tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt
Người bảo vệ công lý, giữ công bình
Đức Ki-tô là sự thật, công minh
Là Ngôi Lời, Đấng Cứu Độ duy nhất

Thế giới này quằn quại vì tội ác
Như bất lực với mưu chước quỷ ma
Vắng Thiên Chúa, nhân loại ắt hiểm nguy
Tỉnh giấc đi, hỡi phàm nhân thụ tạo!

TRẦM THIÊN THU

ĐẤNG NHÂN HẬU
[Niệm ý Mt 12:14-21]

Nhóm Biệt Phái là bè lũ độc ác
Luôn bàn bạc cách giết Đức Giê-su
Ngài biết vậy nên lánh kẻ gian tà
Bởi vì chưa đến giờ, đến kỳ hạn

Người Tôi Trung mà Chúa Cha tuyển chọn
Người Con Yêu mà Chúa Cha hài lòng
Là Thánh Tử Giê-su, Đấng xót thương
Người đi trước để loan báo công lý

Người Con Yêu duy nhất của Thiên Chúa
Chạnh lòng thương, chữa lành hết mọi người
Có những kẻ không thể hết bệnh đời
Vì cố chấp, vì ảo tưởng, ngang ngược

Chúa không đành bẻ gãy cây lau giập
Tim đèn kia leo lét, khói mập mờ
Ngài cũng chẳng nỡ lòng mà tắt đi
Bởi vì Chúa luôn giàu lòng thương xót

Ngài chẳng cần các lễ vật gì hết
Mà chỉ cần lòng nhân ái, nhân từ
Tội lỗi gì Ngài cũng đều thứ tha
Đừng cố chấp, hãy chân thành sám hối!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment