Thứ Năm, 1 tháng 6, 2023

TỘI MÙ ĐỜI

[Niệm ý Mc 10:46-52 ≈ Mt 20:29-34; Lc 18:35-43]

Con đây là một tội nhân
Chẳng nhìn thấy Chúa vì con mù lòa
Xin thương xót kiếp tội đồ
Dù con bất xứng, chẳng là gì đâu
Con mù đời bởi tự kiêu
Số không to lớn mà nhiều tội kiên
Mù lòa – chẳng thấy tha nhân
Cũng không thấy Chúa nhân hiền toàn năng
Xin Ngài đại lượng ân thương
Như đã chạnh lòng cứu chữa người xưa
Người tên gọi Ba-ti-mê
Bởi bị mù lòa mà phải ăn xin
Nay con tha thiết nài van
Chữa con khỏi chứng đức tin mù lòa

TRẦM THIÊN THU

 Tháng 6 – Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
     https://tramthienthu.blogspot.com/2015/06/thang-6-kinh-thanh-tam-chua-giesu.html
 Hạnh Các Thánh Tháng 6
     https://tramthienthu.blogspot.com/2022/05/hanh-cac-thanh-thang-06.html

HÀNH KHẤT
[Niệm ý Mc 10:46-52 ≈ Mt 20:29-34; Lc 18:35-43]

Bên vệ đường có một người hành khất
Người ăn xin tên là Ba-ti-mê
Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su
Anh liền xin Ngài dủ lòng thương xót

Nhiều người bảo anh ta đừng la hét
Nhưng anh ta càng lớn tiếng nài van
Chúa đứng lại, bảo anh cứ yên tâm
Ngài đã chữa cho anh được sáng mắt

Mắt anh mù nhưng lòng tin sáng quắc
Chúa nói rằng lòng tin đã cứu anh
Rất quan trọng về lòng tin chân thành
Đó là điều kiện ắt có và đủ

Ai cũng có những lúc mù như thế
Quan trọng là có muốn sáng hay không
Rồi mê tín dị đoan chuyện hoang đường
Xã hội này khắp nơi đều thấy có

Thờ người này, vật kia hay vật nọ
Rõ ràng là ngu xuẩn chứ chẳng khôn
Chỉ là người, là vật, chẳng là thần
Người khôn ngoan không bao giờ thờ chúng

Cứ nhắm mắt rồi biện hộ mình đúng
Sống nhảm nhí kiểu lên cốt, lên đồng
Lừa thiên hạ, họ múa may quay cuồng
Cả đám mù mà khoe khoang, khoác lác

Lạy Thiên Chúa là con đường sự thật
Xin hướng dẫn tín nhân đi đúng đường
Xin mở mắt cho nhìn thấy rõ ràng
Để phân định điều gì sai hoặc đúng

TRẦM THIÊN THU

NHỊP TUỔI THƠ

Bầy em thơ vui đùa hồn nhiên quá
Tuổi thần tiên êm đềm ươm ước mơ
Màu thiên thanh trong ngần đẹp vô bờ
Trời bao la cho diều em cao vút

Nhịp tuổi thơ hòa điệu theo chim hót
Ánh bình minh trong suốt và rạng ngời
Chào mẹ cha, em tung tăng bước vui
Đường đến trường rộng thênh thang phía trước

Nay cố học điều hay và điều tốt
Để mai đây đến tuổi khôn lớn rồi
Em sẽ cố giúp người và giúp đời
Nhịp tuổi thơ tràn trề niềm mơ ước

TRẦM THIÊN THU

 Thói Quen Tuổi Thơ Giúp Sống Hạnh Phúc
    https://tramthienthu.blogspot.com/2021/04/thoi-quen-tuoi-tho-giup-song-hanh-phuc.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment