Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2023

THÁNH THỂ THƯƠNG XÓT

Chúa Giê-su chỉ vì lòng thương xót
Nên Ngài ban Thánh Thể làm Lương Thần
Cho tín nhân còn lữ hành trần gian
Thêm sức mạnh mà đi về đến đích

Thánh Thể là Chúa Giê-su đích thực
Đất thiếu nắng không thể nào sinh sôi
Thánh Thể là Mặt Trời của con người [1]
Thiếu mặt trời thì trái đất tăm tối

Trong cuộc sống, ai cũng gặp rắc rối
Vấn đề là phải xử lý ra sao
Bí quyết là cần giải quyết cách nào
Không gì hơn là đến với Thánh Thể [2]

Lòng thương xót chan chứa ở nơi Chúa
Ngài luôn đợi người ta đến với Ngài
Là con người, chẳng ai không lạc sai
Cần lòng thành, Ngài không cần của lễ [3]

Không thấy Chúa trong bí tích Thánh Thể
Thì không thể thấy Ngài nơi người nghèo [4]
Thánh Thể là bí tích của tình yêu
Yêu Thiên Chúa thì phải yêu đồng loại

TRẦM THIÊN THU
[1] “Mặt trời của cuộc đời chúng ta là Thánh Thể.” (Thánh Luigi Guanella, 1842-1915)
[2] “Nếu hằng ngày có những dịp xảy đến xúi giục tôi xúc phạm đến Thiên Chúa, tôi sẽ tự trang bị cho cuộc chiến mỗi ngày bằng việc lãnh nhận Thánh Thể.” (Thánh Thomas More)
[3] 1 Sm 15:22; Hs 6:6; Tv 50:8-9.
[4] “Bạn không thể thấy Chúa Giêsu trong người nghèo nếu bạn không thấy Ngài trong Thánh Thể.” (Mẹ Thánh Teresa Calcutta)

 Thánh Thể Nguồn Sống – https://tramthienthu.blogspot.com/2019/04/nguon-song-thanh-the.html

HỒN CON REO VUI

Xin Vua Trời ngự đến
Phá tan nỗi u buồn
Xin ban thêm sức mạnh
Vượt mưu ác trần gian

Tuy hồn con bất xứng
Không đáng Chúa đến thăm
Nhưng tin Chúa nhân hậu
Thứ tha mọi lỗi lầm

Như nai rừng tìm suối
Uống nước trong, trăng vàng
Hồn con khao khát Chúa
Để uống nước bình an

Trên con đường trần thế
Bao sóng gió bão bùng
Con nhờ Mình Máu Chúa
Vững bước về Thiên Đàng

Con hòa tan trong Chúa
Cảm nghiệm Chúa từ nhân
Thiết tha mến tin Chúa
Và mến yêu tha nhân

Có khi con hèn yếu
Đời tội lỗi mọn hèn
Xin Ngài thương hướng dẫn
Giúp sám hối thành tâm

Khi nhận lãnh Thánh Thể
Nguồn dinh dưỡng tâm hồn
Xin giúp con can đảm
Khước từ mọi phù vân

Xin cảm tạ Thiên Chúa
Thương ban những Hồng ân
Xin giúp con trung tín
Sống vì Chúa nhiệt tâm

Được rước Mình Máu Chúa
Hồn hạnh phúc reo vui
Đừng để con xa Chúa
Dù chỉ một thoáng thôi!

TRẦM THIÊN THU

Nguồn Sống Thánh Thể – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/01/thanh-nguon-song.html

CẢM TẠ THÁNH THỂ

Đây Mình Máu Đức Ki-tô
Ai ăn sẽ đến bến bờ trường sinh
Ngài là Thiên Chúa quyền linh
Nhưng đã hạ mình sống giữa phàm nhân
Trao ban Thánh Thể lương thần
Tội nhân sẽ hóa thánh nhân mai này
Tạ ơn Thiên Chúa Ngôi Hai
Dồi dào con sống trong Ngài sớm hôm
Thêm can đảm giữa vũng buồn
Vượt lên khỏi chốn mê lầm trần ai

TRẦM THIÊN THU

 Thánh Tâm & Thánh Thể
     https://tramthienthu.blogspot.com/2020/06/thanh-tam-va-thanh-the_14.html

CỦA ĂN ĐÀNG
[Niệm ý Ga 6:35-40]

Chúa Giê-su đã chuẩn bị xa trước
Vì biết rằng người ta sẽ “bất bình”
Ngài bảo rằng Ngài là bánh trường sinh
Đến với Ngài thì không hề phải đói

Bất cứ ai tin vào lời Ngài nói
Sẽ chẳng còn phải khao khát bao giờ
Nghe Ngài nói thì họ cứ lơ ngơ
Dù thấy Ngài nhưng không tin chi cả!

Lời Ngài nói tất nhiên nghe rất lạ
Nhưng đó là một sự thật hiển nhiên
Ý Thiên Chúa đâu có thể hiểu liền
Mà phải suy, phải tin Ngài là Chúa

Cha sai Ngài đến thế gian cứu độ
Những ai được Chúa Cha ban cho Ngài
Thì chắc chắn cũng đến với Ngài thôi
Đến với Ngài thì sẽ không bị loại

Chúa Giê-su, Đấng tự trời cao tới
Ngài không đến để làm theo ý Ngài
Nhưng làm theo ý Đấng trao bài sai
Đấng sai Ngài là Chúa Cha quyền phép

Ngài nhận ai thì sẽ không để mất
Bất cứ ai, dù chỉ là một người
Ngài cho họ sống lại khi cuối thời
Ngày đoàn tụ hết mọi người thành tín

Ý Cha muốn ai thấy Ngài xuất hiện
Và thành tâm tin vào chính Người Con
Thì sẽ được sống muôn thuở, muôn niên
Ngài cho họ sống lại ngày sau hết

Tin vào Ngài là sống theo sự thật
Sống dồi dào nhờ lãnh nhận Thần Lương
Thần Lương đó chính là Của Ăn Đàng
Suốt hành trình từ đây tới Thiên Quốc

TRẦM THIÊN THU

 Phép Lạ Thánh Thể
1. https://tramthienthu.blogspot.com/2015/05/phep-la-thanh-tai-lanciano.html
2. https://tramthienthu.blogspot.com/2021/05/4-phep-la-thanh-moi-ay.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment