Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

MỘT THOÁNG ĐẤT TRỜI

Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Lướt nhanh như sáng sang trưa, rồi chiều
Bốn mươi ngày thoáng qua mau
Tới ngày Chúa phải lên cao cõi trời
Con một nơi, Chúa một nơi
Ngàn trùng cách biệt, đất – trời xa xăm
Chúa đi mất hút, biệt tăm
Đêm ngày con cứ băn khoăn trong lòng
Nhưng rồi nhớ Chúa hứa rằng
Đi rồi trở lại, nên đừng có lo
Chúa đi dọn chỗ trước mà
Rồi Ngài trở lại đón đi với Ngài
An tâm con chợt mỉm cười
Cố sống kiếp người theo ý Ngài mong
Tạ ơn Ngài vẫn xót thương
Xin ban tín lực trên đường thế gian
Giúp con biết hướng thượng luôn
Kiên tâm chờ đợi ngày lên cõi trời

TRẦM THIÊN THU

NHÌN TRỜI

Ngước nhìn thăm thẳm trời cao
Con thao thức với muôn sao đêm trường
Mơ về vĩnh phúc Thiên Đường
Chỉ còn Đức Mến muôn trùng mà thôi
Ngước nhìn thăm thẳm cõi trời
Chúa về nơi ấy, vào đời con đi…
Mưa chiều, nắng sớm lưu ly
Tháng ngày gian khổ hóa khờ đời con
Bước trên sỏi khổ, đá buồn
Nhưng tin Chúa vẫn bên con đồng hành
Dẫu con cát bụi hôi tanh
Nhưng Giê-su vẫn chân thành yêu con
Tình Yêu Thiên Chúa vô biên
Quyết tâm con sống chứng nhân cho Ngài

TRẦM THIÊN THU

CÁNH DIỀU CON

Đời con là cánh diều
Có Chúa là gió thổi
Diều con bẩn vết tội
Chúa thương xóa sạch trơn

Cánh-diều-con bay lên
Nhờ những cơn gió ngược
Nhờ tháng ngày khổ cực
Con mới sống nên người

Chúa Giê-su chết rồi
Mới phục sinh vinh thắng
Cuộc đời nhiều cay đắng
Mới vĩ đại tâm hồn

Xin giúp cánh-diều-con
Luôn bay lên cao vút
Trong tình Chúa thương xót
Để bay tới Quê Trời

Cảm tạ Gió-Chúa-Trời
Đã thổi con khắp ngả
Dù nơi quen hay lạ
Có Thần Khí sáng soi

TRẦM THIÊN THU

NGÔN NGỮ NƯỚC TRỜI

Mỗi quốc gia đều có một ngôn ngữ
Ngôn ngữ đó thể hiện văn hóa riêng
Cần hiểu nhau trong cuộc sống đời thường
Để sống chung và cùng nhau hợp tác

Tiếng nói chung có thể là chữ viết
Nhưng quan trọng là hiểu biết, cảm thông
Loại ngôn ngữ đặc biệt là yêu thương
Dù không biết tiếng nhau cũng vẫn hiểu

Tiếng nói chung – ngôn ngữ không thể thiếu
Vì nhờ đó ai cũng hiểu được nhau
Chúa Giê-su trước khi về trời cao
Ngài căn dặn phải yêu nhau chân thật

Tiếng nói chung là tiếng lòng thương xót
Đó chính là ngôn ngữ của Nước Trời
Chúa về trước dọn chỗ cho nhiều người
Thiên Đàng là nơi định cư vĩnh viễn

Về nơi đó thì phải lo học tiếng
Phải thuộc lòng câu tha thứ, xót thương
Đời lữ hành là thi nói tiếng chung
Ai nói giỏi sẽ được vào Thiên Quốc

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment