Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

THƠ CUỐI THÁNG TƯ

Những ngày cuối tháng tư
Giữa nắng hè oi ả
Nỗi đau và nỗi khổ
Như cũng chẳng nhường nhau

Có những kẻ tự kiêu
Tự nhận là chiến thắng
Có những người im lặng
Chấp nhận thua ván bài

Có những kẻ làm sai
Mà cứ bảo mình đúng
Có những trái cây rụng
Đâu phải là chín muồi

Có những kẻ tươi cười
Chẳng phải là chiến thắng
Có những người im lặng
Chiến thắng không đăng quang

Kẻ ảo tưởng, huênh hoang
Vội khoe khoang thành tích
Ngày tháng Tư tĩnh mịch
Mang nỗi buồn Việt Nam

Xưa Chúa chịu chết oan
Vì ác nhân mưu độc
Chúng vẫn còn hèn nhát
Sau khi Chúa phục sinh [*]

Kẻ ác là yêu tinh
Gian tà và khoác lác
Càng ác thì càng nhát
Càng nhát thì càng hèn

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 28:12-13 – Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác.”

NGUYỆN KHÚC VIỆT NAM

Việt Nam một dải giang sơn
Uốn cong chữ S như rồng lượn bay
Mà sao lắm cảnh đọa đày
Tơi tả tháng ngày, đau khổ quanh năm
Quê hương tổ quốc Việt Nam
Chứ đâu có phải món hàng đổi trao
Bán, mua tính toán với nhau
Hăm he lấn chiếm làm đau dân lành
Ác nhân – kẻ giật, kẻ giành
Rắp tâm độc địa cho đành vậy sao?
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí cao
Xin Ngài thương xót kiếp nghèo Việt Nam
Ma-ri-a, Mẹ từ nhân
Xin cho Nước Việt bình an tháng ngày
Quyết tâm sám hối từ nay
Vững lòng Tin, Cậy, miệt mài Yêu Thương

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment