Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

NGƯỜI CON

[Niệm ý Ga 3:31-36]

Chúa Giê-su từ trên cao mà đến
Ngài làm chứng điều đã thấy đã nghe
Nhưng chẳng ai chịu nhận lời chứng gì
Quả thật là người ta quá cố chấp

Nhận lời chứng thì nhận Đấng chân thật
Đấng đã được Chúa sai đến thế gian
Được Thiên Chúa ban Thần Khí vô ngần
Ngài chỉ nói những lời của Thiên Chúa

Cha yêu Con và đã giao mọi sự
Ai tin Con thì được sống đời đời
Kẻ không tin Người Con thì chết thôi
Có nghĩa là họ không được sự sống

Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng
Khiến cho những kẻ ấy phải khổ đau
Chúa Giê-su đến từ cõi trên cao
Ngài ở trên hết mọi người trần thế

TRẦM THIÊN THU

THÁNH TỬ
[Niệm ý Ga 3:31-36]

Ở trên là chỗ cao
Chỉ có trời cao nhất
Chúa là Đấng trác tuyệt
Ngài xuống đất vì yêu

Đất chẳng là gì đâu
Hèn hạ từ ý nghĩa
Không cao hơn ngọn cỏ
Mà tự kiêu nỗi gì?

Đấng được Chúa sai đi
Làm chứng về Thiên Chúa
Được Chúa ban Thần Khí
Vô hạn và vô ngần

Thiên Chúa luôn từ nhân
Trao ban chính Con Một
Ngài chính là Sự Thật
Ai tin sẽ trường sinh

Chúa tuyệt đối công bình
Ai tin yêu Thánh Tử
Sẽ được công chính hóa
Tận hưởng phúc Thiên Đàng

TRẦM THIÊN THU

TRỜI CAO ĐẤT THẤP
[Niệm ý Ga 3:31-36]

Chính Thiên Chúa muốn biến đổi trái đất
Trở thành Vườn Ðịa Ðàng, nơi bình an
Nhưng con người đầy ảo vọng, tham lam
Đang biến Vườn Ðịa Ðàng thành Địa Ngục

Bao cuộc chiến bởi con người ác độc
Tranh giành nhau quyền lợi vì miếng ăn
Sự khác biệt giữa Địa Ngục – Thiên Đàng
Chính là sự ích kỷ hoặc đại lượng

Chúa Giê-su là Đấng từ Trời xuống
Ngài dạy sống yêu thương và nhân từ
Nhưng người ta nghe biết rồi bỏ qua
Nên thế giới vẫn mưu mô, xảo quyệt

Lời của Chúa là lời chứa sự thật
Tin Ngôi Lời cũng là tin Chúa Cha
Lời sự thật được Thần Khí ban cho
Ai tin nhận thì sẽ được sự sống

Chúa Giê-su là Đấng từ Trời xuống
Để kéo lên những người muốn về trời
Muốn về trời, chắc chắn phải đổi đời
Giũ bụi trần, bỏ những gì còn vướng

Một con sâu bỏ mình để thành bướm
Thoát cái vỏ thì ắt chịu khổ đau
Bỏ đất thấp mới lên tới trời cao
Điều tất yếu theo cách Thầy Chí Thánh

TRẦM THIÊN THU

CÕI TRÊN MIỀN DƯỚI
[Niệm ý Ga 3:31-36]

Cõi trên là cõi trên trời
Mọi điều cao cả, tuyệt vời, linh thiêng
Còn miền dưới lắm vấn vương
Bởi vì đất thấp, thê lương gian trần
Kiêu sa, hống hách phàm nhân
Trời ban Lời xuống, chẳng thèm lắng nghe
Ai tin nhận Chúa Giê-su
Được Cha sai đến cứu nguy nhân trần
Sẽ vui sống hưởng phúc ân
Trường sinh bất tử ở bên Chúa Trời
Không tin là tự phạt rồi
Vào nơi đau khổ đời đời trầm luân

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment