Thứ Tư, 8 tháng 3, 2023

THÍCH TÌNH TIỀN

Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Cớ sao lại chỉ tặng hoa thế này?
Ở đâu hoa cũng có đầy
Chục ngàn là có, chẳng hay ho gì
Cớ sao không tặng phong bì?
Tiền nhiều mới quý, tỏ ra tình nhiều
Vậy mà cứ nói thương yêu
Hóa ra là chỉ nói liều vậy thôi
Có tiền thì có niềm vui
Không tiền thì có ai cười được không?

TRẦM THIÊN THU

NGÀY HÊN

Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Chồng em nỡ đuổi em ra ngoài đường
Thản nhiên chống nạnh nói rằng
Hôm nay bà được hoàn toàn tự do
Việc nhà để đó, đừng lo!
Mì tôm một gói buổi trưa được rồi
Thêm xị rượu với dĩa mồi
Ngủ ngon một giấc, tuyệt vời tự do!
Qua ngày mồng tám tháng ba
Công việc của bà, tôi chẳng dám can!
Tự do trọn vẹn đôi bên
Tháng ba mồng tám, ngày hên quá chừng!

KHA ĐÔNG ANH

CHỒNG BA VỢ TÁM

Đến ngày mồng Tám tháng Ba
Chị em phụ nữ đi ra, đi vào
Quý ông chóng mặt, nhức đầu
Chị em tủm tỉm đi vào, đi ra
Quý ông nhịn, chẳng muốn la
Chị em đỏng đảnh đi ra, đi vào
Quý ông không thích ồn ào
Chị em lên nước eo xèo chê bôi
Quý ông im lặng, mỉm cười
Chị em tức giận buông lời trách chê
Quý ông chấp nhận chịu thua
Chị em cứ tưởng mình là “công nương”
Quý ông thấy thế quá xoàng
Chị em lên xuống cầu thang... suốt ngày
Đó là chuyện của hôm nay
Ngày mai ai sẽ biết tay thôi mà!
Cùng nhau ăn bánh xu xê
Để hâm nóng lại phu thê nghĩa tình

VIỄN ĐÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment